Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Em Rất Dễ Thương - Xướng - Họa - Đáp Họa (1)

GIỚI THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Bài thơ Đường luật EM RẤT DỄ THƯƠNG, tác giả Thiên Tâm. Bài họa của cố thi sĩ Hà Thượng Nhân. Bài đáp họa của Thiên Tâm. Xin mời quý thầy, cô và quý anh chị thưởng thức. Xin chân thành cám ơn quý thi hữu.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN





 Bài Họa “EM RẤT DỄ THƯƠNG” 

Dẫu chưa quốc sắc, chửa thiên hương, 
Vẫn thắm bên chàng một chữ thương. 
Nghe chuyện tình yêu lòng bỗng trẻ, 
Nhấp ly rượu chát má thêm hường. 
Tài hoa góp lại vui cùng bạn, 
Nhân đức soi vào đẹp với gương 
Sinh nhật mỗi năm mình mỗi mới 
Trưa hè êm ả bóng thùy dương. 

Hà Thượng Nhân 

Thiên Tâm kính đáp họa:

YÊU ĐƯƠNG BẤT TẬN 


Đất trời dù có lắm hoa hương 
Sâu tận trong lòng vẫn luyến thương 
Tình đã thấm say từ thuở trẻ 
Rượu luôn ngon ngọt tự môi hường 
Người xinh càng đẹp nhờ trau nết 
Kẻ giỏi thêm hay bởi học gương 
Năm tháng yêu đương dài bất tận 
Sá chi leo núi vượt trùng dương 


Thiên Tâm
  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét