Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Bruxelles Buồn

     

          


BRUXELLES BUỒN 

Mười lăm năm xa cách 
Trước mộ phần ba mẹ 
Niềm thương nhớ ngập lòng 

Cảnh cũ vẫn còn đây 
Ba mẹ không còn nữa 
Chỉ còn tấm chân dung 
Nhạt nhoà cùng năm tháng 
Trong công viên trầm mặc
Ba mẹ khuất lâu rồi 
Có còn nhớ con không 
Đứa con xa quay về 
Mang tất cả yêu thương 
Quỳ dưới chân ba mẹ 
Thắp nén nhang mơ ước 
Một lạy đấng sinh thành 
Vĩnh viễn nằm lại đây 
Nơi yên nghỉ cuối cùng 
Đêm nay con không ngủ 
Lệ đẫm suốt đêm dài
Vì nhớ thương ba mẹ 

Rồi.... con phải về thôi! 
Quê hương xa vời vợi 
Cùng trái tim hoá đá 
Để tiếp tục kiếp người 

LMH  
 

         

    


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét