Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Người Dân Việt Nam Đón Noel 2020 Bình An, Nhộn Nhịp

 

Biển người tràn ra đường xem đêm thánh ca trước nhà thờ Lớn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Hình: Mai Thương/Tuổi Trẻ)

NGƯỜI DÂN VIỆT NAM ĐÓN NOEL 2020 BÌNH AN, NHỘN NHỊP
Người Việt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tối 24 Tháng Mười Hai, nhiều nơi tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn… trang hoàng lộng lẫy để đón Giáng Sinh. Đông đảo người dân đến vui chơi và chụp hình, song khẩu trang chống COVID-19 trên mặt mỗi người phần nào đã che mất đi vẻ rạng rỡ.

Ở Hà Nội, từ 7 giờ tối các nhà thờ nổi tiếng như nhà thờ Lớn, Cửa Bắc, Hàm Long… trở thành điểm “check in” hấp dẫn với người dân, đông đúc người qua lại. Tại nhà thờ Lớn, phố đi bộ (quận Hoàn Kiếm), hàng ngàn người đổ ra đường vui đón Giáng Sinh.

Nói với báo Tuổi Trẻ, nữ du khách người Úc tên Elly cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi cùng cha mẹ sang Việt Nam. Cha mẹ tôi dạy học ở đây. Lúc đầu tôi cũng lo lắng, không biết có được đón Giáng Sinh không, nhưng thật bất ngờ người Việt Nam đón Noel cũng vui vẻ và ấm áp.”

Chính quyền quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ mở rộng không gian đi bộ tại tám tuyến quanh phố cổ để kết nối với khu vực hồ Hoàn Kiếm. Các di tích lịch sử, văn hóa trong quận sẽ được mở cửa để phục vụ khách tham quan trong thời gian tuyến phố đi bộ hoạt động. Khu vực Ô Quan Chưởng là trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội phục vụ du khách.Các ngả đường từ ngã tư Xã Đàn qua Nguyễn Lương Bằng, hai chiều trên cầu vượt Tây Sơn-Nguyễn Trãi đổ về nhà thờ Thái Hà (quận Đống Đa) kẹt xe kéo dài. Ở chiều ngược lại, dòng người kéo nhau về hướng nhà thờ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) cũng kẹt cứng.

Theo báo Tiền Phong, từ 7 giờ 30 phút tối, tại Đà Nẵng, dòng người đã bắt đầu đổ về nhà thờ Chính Tòa (quận Hải Châu) để tìm chỗ đẹp dự Thánh Lễ Giáng Sinh, mặc dù đến 9 giờ tối lễ mới bắt đầu.

Nữ du khách Elly (giữa) vui vẻ đón Giáng Sinh cùng gia đình tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Hình: Mai Thương/Tuổi Trẻ)

Dù thời tiết mưa lạnh nhưng vừa ngớt mưa, tạnh ráo là mọi người đổ về các khu vui chơi, các trung tâm mua sắm, nhà thờ… Trên các ngã đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, 2/9, người xe đông đúc, tấp nập, có lúc nghẽn đường do lượng người xe quá đông.

Chị Bích Hoài (ở quận Hải Châu) đánh giá, so với mọi năm, Giáng Sinh năm nay Đà Nẵng có nhiều người ra đường chơi lễ hơn, do thời tiết thuận lợi.

Khu chợ đêm Helio và công viên Châu Á (quận Hải Châu) được trang trí bởi hàng ngàn ánh đèn lung linh, nơi đây trở thành địa điểm ưa thích của giới trẻ, các gia đình. Song, do trời mưa lạnh nên nhiều gia đình đã chọn các trung tâm thương mại, khu vui chơi trong nhà để cùng đón Giáng Sinh, chụp hình và ăn uống.

Người dân Đà Nẵng đón Giáng Sinh tại khu vui chơi Helio. (Hình: Tấn Lực/Tuổi Trẻ)

Tại Đà Lạt, thời tiết mùa Noel năm nay không quá lạnh nên đi dạo ban đêm rất thú vị. Do vậy, dòng người đông đúc khiến không khí Giáng Sinh ở “thành phố sương mù” thật vui tươi, rộn ràng.

Từ chiều tối 24 Tháng Mười Hai, dòng người đông nghịt diện áo ấm tỏa ra những tuyến đường có các nhà thờ, dòng tu tọa lạc, đặc biệt là nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, nhà thờ Thánh Tâm, nhà dòng Don Bosco…

Nhiều nhà thờ được trang trí lộng lẫy, rực rỡ để mừng Giáng Sinh với những dàn đèn rực rỡ. Các mô hình cây thông Noel, hang đá, cầu vàng, đàn tuần lộc kéo xe của ông Già Tuyết cũng được tạo dựng rất công phu, lung linh… nên thu hút khá đông người dân và du khách đến vãn cảnh, làm lễ, cầu nguyện.

Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt đón Giáng Sinh. (Hình: Ngọc Hiệp/Thanh Niên)

Trong khi đó tại Sài Gòn, đầu giờ chiều đã có nhiều người tập trung ở những địa điểm vui chơi để đón Giáng Sinh. Càng về tối, lượng người đổ về trung tâm thành phố càng lớn khiến tình trạng giao thông ở nhiều nơi “phức tạp.”

Theo báo Thanh Niên, mới 7 giờ tối nhưng trung tâm thương mại Takashimaya Vietnam đông nghẹt người đến vui chơi và “check-in.” Thay vì đến nhà thờ, anh Nguyễn Thiên Phú (21 tuổi, quận Gò Vấp) lại chọn đi chơi Giáng Sinh tại đây.

“Tôi thấy nhiều người đến nhà thờ, sợ đông nên mới đến đây. Không ngờ ở đây cũng đông đúc không kém. Do không có người yêu nên năm nay tôi đi chơi với bạn bè nhưng vẫn cảm thấy vui,” anh Phú cười nói.

Cùng cả gia đình đi chơi Noel, ông Trần Hữu Nhật cho biết lâu rồi ông mới được đi chơi cùng con cháu vui như vậy. “Những năm trước, con tôi đi làm xa nên không thể đi chơi vào ngày Noel. Năm nay, con tôi đỡ bận rộn hơn nên mới có thời gian đi như thế này. Đây là một trong những Giáng Sinh ý nghĩa nhất của tôi, khi có con cháu ở bên,” ông Nhật chia sẻ.

Dù không có các cây thông, đèn led trang trí hoành tráng như mọi năm, nhưng phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vẫn thu hút rất đông người dân đến chơi Noel. Các khánh sạn lớn chung quanh phố đi bộ được trang trí lộng lẫy cũng thu hút rất nhiều gia đình đến vui chơi, chụp hình trong những trang phục xinh xắn.

“Năm nay tôi thấy tuy trang trí không đẹp bằng năm ngoái, nhưng vẫn rất đông người đến chơi, đông hơn năm ngoái, vẫn rất có không khí Giáng Sinh,” anh Trần Quốc Vạn (32 tuổi, ở quận Thủ Đức) nhận xét.

Nhà thờ Thủ Đức, Sài Gòn, lên đèn đón giáo dân và du khách về dự lễ. (Hình: Hoàng An/Tuổi Trẻ)

Trong khi đó tại nhà thờ Tân Định (quận 1), người dân kéo đến khá đông dẫn đến tình trạng kẹt xe phía trước nhà thờ. Bà Hà Thị Lệ Thu (50 tuổi, quận Bình Thạnh) ngồi dự lễ cùng con gái cho biết năm nay dù có dịch COVID-19 nhưng người dân đi chơi Giáng Sinh rất đông.

“Mấy hôm nay trời Sài Gòn se lạnh nên người dân đi lễ cũng cảm thấy mát mẻ, nhà thờ cũng trang trí hoành tráng và đẹp mắt hơn mọi năm. Tôi cũng cầu nguyện cho năm ‘kinh hoàng’ này qua mau để năm mới đến mọi người được bình an, cuộc sống được ổn định,” bà Thu nói.

Là một trong những xóm đạo lớn nhất ở Sài Gòn, mỗi dịp Giáng Sinh về, khu vực đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, luôn rực rỡ ánh đèn. Các gia đình theo đạo đã kỳ công trang trí những hang đá, đèn led, cây thông đủ sắc màu.

Chị Phạm Linh Chi (quận Gò Vấp) cho biết: “Giáng Sinh năm nào gia đình mình cũng đến nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong xóm đạo Gò Vấp để đi lễ. Năm nay không ngoại lệ, gia đình mình tranh thủ đến từ sớm để chụp hình gửi về khoe ông bà ngoại.”

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, đông nghẹt người. (Hình: Quang Định/Tuổi Trẻ)

Bà Anna Bessonm, một du khách người Mỹ, chia sẻ: “Đây không phải là lần đầu tôi đón Giáng Sinh ở Việt Nam. Năm ngoái tôi cùng gia đình đi chơi ở Sài Gòn, còn năm nay là Hà Nội. Với tôi, ở đâu mọi người cũng đều rất hào hứng và tôi rất thích không khí Giáng Sinh ở Việt Nam.”

Điều khác lạ so với mọi năm là để phòng chống dịch COVID-19, người dân khắp nơi ở Việt Nam được yêu cầu đeo khẩu trang và rửa tay trước khi vào khu vực nhà thờ dự lễ, khu vui chơi, ăn uống.

(Tr.N) [qd]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét