Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

Little Saigon TV Tổ Chức Tết Trung Thu

 

Nhóm Angles và bài múa “Nàng Thơ Xứ Huế”. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

LITTLE SAIGON TV TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU
Lâm Hoài Thạch/Người Việt

Little Saigon TV tổ chức Tết Trung Thu: Tưng bừng và nhiều ý nghĩa

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương và thiếu nhi đến dự lễ hội Tết Trung Thu kỳ 9, do Little Saigon TV tổ chức tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, thành phố Westminster, vào trưa Thứ Bảy, 11 Tháng Chín, nhằm tiếp tục giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Chương trình được sự hỗ trợ các cơ sở thương mại và các dịch vụ như Toyota, Yamaha, Phoenix Stars, McDonald’s, Pechanga Resort Casino, Loan Factory, King Coffee, Astiva Healthe, Phở Felet, Prime Lending, Mass Mutual, Family Choice, Nhật báo Người Việt, Việt Báo, Radio Bolsa,… và còn nhiều cơ sở khác.

Khoảng 1 giờ trưa, ban tổ chức đã hiện diện đông đủ để chuẩn bị chương trình văn nghệ đặc biệt, các em thiếu nhi với y phục truyền thống và nụ cười dễ thương được các phụ huynh hướng dẫn đến sân khấu lớn trước cổng ra vào khu Thương Xá Phước Lộc Thọ.

Đồng hương đến dự Tết Trung Thu tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Song song đó, nhiều gian hàng ẩm thực bày bán những món ăn thuần túy Việt Nam. Ngoài ra, cũng có những gian hàng cung cấp dịch vụ miễn phí như hướng dẫn cách điền đơn vay nợ, phân tích các loại bảo hiểm, giúp đỡ trẻ em tự kỷ, và đặc biệt là sân nhún nhảy “jumper booth” cho các em.

Bãi đậu xe trong khuôn viên Phước Lộc Thọ đã không còn chỗ trống. Nhiều xe qua lại trên đường Bolsa, thỉnh thoảng có vài tiếng kèn xe, như để chào đón lễ hội truyền thống dành cho thiếu nhi Việt Nam trên xứ người.

Trước đó, cuộc thi vẽ tranh Tết Trung Thu do Little Saigon TV tổ chức với sự phối hợp Câu Lạc Bộ (CLB) Tình Nghệ Sĩ vào 10 giờ sáng Thứ Bảy 11 Tháng Chín tại Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove.

Buổi thi vẽ tranh Trung Thu tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban giám khảo gồm: Giáo Sư Quyên Di, cô Trang Nguyễn và Ngọc Lan, cùng với các họa sĩ: Lê Thúy Vinh, Nguyễn Việt Hùng và Suzie Vương. Theo ban tổ chức, trên dưới 60 thí sinh đến tham dự.

Các thí sinh được ban tổ chức chia ra ba nhóm tuổi: Nhóm thứ nhất từ 5 đến 8 tuổi, nhóm thứ nhì từ 9 đến 12 tuổi và nhóm thứ ba từ 13 đến 16 tuổi.

Chủ đề tranh vẽ dự thi là Tết Trung Thu; Quê Hương và Đại Dịch COVID-19.

Vì có ba nhóm thí sinh được chia theo tuổi, nên sẽ có ba giải nhất (mỗi giải $200); ba giải nhì (mỗi giải $100); và ba giải ba (mỗi giải $50).

Bà Crystal Nguyễn và đứa con gái Anna Nhan trong buổi thi vẽ tranh Trung Thu tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Crystal Nguyễn, cư dân Garden Grove cho biết: “Tôi có đứa con gái tên Anna Nhan là thí sinh của buổi thi vẽ tranh. Ai cũng có một thời tuổi thơ, trong đó có kỷ niệm Tết Trung Thu là hình ảnh cho tôi nhớ nhiều nhất. Vì thế, tôi mới cho con gái dự thi vẽ tranh hôm nay, cho cháu hiểu biết thêm về truyền thông văn hóa của dân tộc mình.”

Chương trình văn nghệ tại Thương xá Phước Lộc Thọ bắt đầu từ 2 giờ trưa đến 4:30 chiều, do CLB Tình Nghệ Sĩ phụ trách.

Hướng dẫn chương trình là MC Hồng Vân và nhạc sĩ Cao Minh Hưng, cùng các ca sĩ như Lê Toàn, Nhật Linh, Thùy Châu, Hoàng Ngọc Thúy, Lưu Việt Hùng, Long Hồ, Hạnh Cư. Đặc biệt, màn trình diễn Fashion Show “Áo Ba Miền Quê Hương”, nhạc và lời Cao Minh Hưng cùng vũ đoàn Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.

CLB Tình Nghệ Sĩ với Fashion Show “Áo Ba Miền Quê Hương”. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Năm nay, buổi tổ chức Tết Trung Trung lại rơi vào ngày 11 Tháng Chín. Nhân dịp này, chương trình “Tưởng niệm 20 năm biến cố 9/11,” bắt đầu từ 5 giờ đến 5 giờ rưỡi, với sự hiện diện của Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Dân Biểu Tiểu Bang Tom Umbererg, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ và còn nhiều người khác. Hỗ trợ chương này có Ban Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ và Liên Đoàn Hướng Đạo Chí Linh.

Hai Hướng Đạo sinh Hannah Dinh và Tina Đỗ đọc bài thơ “Nếu Họ Có Thể Nói” của tác giả Rosane Pelicane: “Hãy để kẻ thù biết rằng khi chúng ta cùng sống với nhau, làm việc và yêu thương. Và mặc dù tôi đã ra đi, nhưng anh sẽ cần tiến bước, vì đó là điều bắt buộc. Hãy để sự sợ hãi lụi tàn, để tình yêu tuôn chảy như một giòng sông. Lúc khói đang bay trên những tro tàn, hãy góp sức và xây dựng lại điều gì mới, điều gì tốt đẹp hơn.”

Cuộc thi “Ăn Bánh Trung Thu”. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Thị trưởng Tạ Đức Trí nói: “Tưởng niệm 9/11 là cách để chúng ta bày tỏ tinh thần của người Hoa Kỳ, anh dũng và bất khuất trước nghịch cảnh. Lễ Trung Thu hôm nay tổ chức vào cũng Lễ tưởng niêm 9/11 để cho con em của chúng ta hiểu được sự hy sinh của thế hệ đi trước và giá trị cuộc sống tự do tại Hoa Kỳ.”

Cũng vào buổi chiều cùng ngày, một cuộc thi ăn bánh Trung Thu chỉ dành cho các em từ 18 tuổi trở lên. Mỗi cuộc thi có bốn người tranh giải, ai thắng cuộc sẽ nhận giải thưởng $100.

Vào lúc 5:30 chiều là chương trình văn nghệ đặc biệt Tết Trung Thu, do nhiều nhóm văn nghệ đóng góp như: Thiếu Nhi CLB Tình nghệ Sĩ, các nhóm Queens; Princesses; Angels; Knights; Fairies; Kid Ban Bee Music School; Nhóm Hoa Hậu Từ Thiện Nhí; Magnolia High School (Học Khu Trung Học Anaheim), VSA (Hội Sinh Viên Việt Nam), Đoàn Lân Thiên Ân, và còn nhiều ban văn nghệ khác.

Đoàn Lân Thiên Ân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói về nhóm Thiếu Nhi CLB Tình nghệ Sĩ, Nhạc sĩ Cao Minh Hưng cho hay: “Hiện có trên 50 em tham gia chương trình ‘Đào tạo và phát triển tài năng mới’, và các em các em được chia thành từng nhóm theo lứa tuổi của các em.

Tết Trung Thu năm nay, các em tham dự năm tiết mục ca múa, trong chương trình văn nghệ qua những tác phẩm: Đón Trung Thu, Ôi Ánh Trăng Vàng, Nàng Thơ Xứ Huế, Rước Đèn Dưới Ánh Trăng, và Thằng Bờm.”

Nhạc Cảnh “Rước Đèn Tháng Tám” các em thiếu nhi của VS Music Studio. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Các xướng ngôn viên trong trình văn nghệ Tết Trung Thu gồm có Phạm Khanh, Thanh Tâm, Nina, Lê Thái, Thanh Nhã.

Xướng ngôn viên Phạm Khanh tâm tình với nhật báo Người Việt: “Mỗi dịp Trung Thu, câu chuyện Chú Cuội được nhắc lại trong chương trình văn nghệ, do Little Saigon TV tổ chức. Đặc biệt trong năm nay, khi dịch COVID-19 vẫn còn tái phát nhiều nơi, thì câu chuyện này như lời nhắc nhở cho các em thiếu nhi phải bảo vệ môi trường xung quanh của chúng ta, để gìn giữ những gì mà chúng ta đang có như cây cối, nguồn nước, không khí trong lành, và nên trồng thêm nhiều cây xanh, để không phải tiếc nuối như Chú Cuội khi xưa, vì không bảo vệ môi trường nên bị mất cây đa yêu quý.” [kn]

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét