Thứ Hai, 18 tháng 7, 2022

Chúc Mừng Sinh Nhật Đồng Môn Quách Thoại

 

Mừng Sinh Nhật Đồng Môn Quách Thoại 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỒNG MÔN QUÁCH THOẠI - HAPPY BIRTHDAY

Anh Quách Thoại cắt bánh sinh nhật

Thứ Bảy, ngày 16-7-2022 lúc 4:00 pm, một buổi tiệc thân mật nhưng không kém phần trang trọng được tổ chức để Chúc Mừng Sinh Nhật đồng môn Quách Thoại tại tư gia ở Fairfield, California. 

Ngoài thân hữu và người trong gia đình, còn có sự hiện diện của một số bạn thân, đồng hương Phú Yên đến từ San Jose. Những khuôn mặt thân thương luôn có mặt "trên mọi tầng cây số" như các anh Hoàng Thân, Trọng Tiên, Xuân Thanh, Đặng Lâm, Bùi Ngọc, anh chị Lữ An&Bích Dung, Hùng&Liên, Duy Nhượng&Thanh Phước... 

Gia chủ tiếp đãi ân cần, nồng hậu với nhiều món ngon, sơn hào hải vị qua sự chế biến khéo léo, tài tình bởi bàn tay "lành nghề" của chị Thảo, phu nhân anh Thoại.

Ngoài những món ăn của gia chủ thiết đãi, thức ăn mang theo của thực khách từ San Jose hương vị cũng thơm ngon không kém, lại còn rất "khoái khẩu", làm cho buổi tiệc thêm phần phong phú, thịnh soạn.

Bia, rượu lần lượt khui ra, hết chai này đến chai khác, hòa lẫn tiếng vui cười, tạo nên không khí thật vui nhộn, tràn đầy tình cảm thân thương...

Trong thời gian qua, anh chị Thoại&Thảo từ Fairfield đã nhiều lần xuống san Jose họp mặt với bạn hữu, đồng hương Phú Yên trong các dịp Lễ và mỗi khi có chuyện vui buồn... Ngược lại,  đồng môn cũng nhiều lần lên chung vui với anh chị khi được mời.

Riêng chúng tôi, vinh hạnh được quen biết anh chị Thoại&Thảo khá lâu, mỗi lần gặp mặt, đều được anh chị mời lên nhà chơi. Chúng tôi hứa hẹn nhiều lần nhưng mãi đến hôm nay, nhờ "tháp tùng phái đoàn" nên mới có dịp trả 'nợ'. Thật vui mừng! vui mừng khôn tả...

Chúng tôi đã nhiều lần tham dự Sinh Nhật người thân nhưng có lẽ lần này mới gây được ấn tượng nhiều nhất. Buổi tiệc được tổ chức ngoài vườn, dưới tàn cây mát mẻ, phong cảnh nên thơ, trăm hoa đua nở, khoe màu rực rỡ, thoang thoảng hương hoa. Đặc biệt, với đàn hồng hạc lớn nhỏ, trông rất ngoạn mục...

Trời đã về chiều, không khí dễ chịu dần, cũng là thời điểm thích hợp cho mục cắt bánh và chụp hình lưu niệm.

Bạn hữu vây quanh, hát vang "Happy birthday to you... Happy birthay to Thoại..." kèm theo tiếng vỗ tay nổ dòn, tạo nên không khí vui tươi, sinh động. Chúc Mừng Sinh Nhật anh Quách Thoại với những điều tốt lành...

Sau khi anh Thoại thổi nến, bánh sinh nhật được chị Thảo cắt ra và mời mọi người cùng thưởng thức...

Mải vui chơi mà quên cả mệt nhọc, quên cả thời gian; nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, chúng tôi chuẩn bị từ giã ra về...

Tay trong tay với lời chúc tốt đẹp. Hẹn tái ngộ một ngày gần nhất.

Hôm nay, anh Thoại và phu nhân là hai người vui vẻ và hạnh phúc nhất. Riêng chúng tôi, có lẽ cũng là người vui và hạnh phúc không kém vì lần đầu tiên được viếng thăm gia đình và Chúc Mừng Sinh Nhật anh Quách Thoại. 

Rất may, được Hoàng Thân tình nguyện làm tài xế, đón chúng tôi từ 2:00 pm và đưa về đến nhà lúc 11 giờ khuya. Với tuổi đời gần 80, vui chơi với bạn bè suốt 9 giờ đồng hồ mà không thấy mệt mỏi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời. 

Xin tạm biệt quý vị! Một lần nữa Chúc Mừng Sinh Nhật đồng môn Quách Thoại...

Trân trọng,

San Jose, ngày 18-7-2022

Trần Hoàng


Xin mời quý Thầy Cô, Đồng Môn và Thân Hữu xem một số hình dưới đây




















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét