Thứ Năm, 13 tháng 10, 2022

Thăm Thầy Cô Dương Anh Sơn & Đặng Thị Ngâu Tại Quê Nhà

 

Từ trái: Đặng Duy Nhượng, Thầy Dương Anh Sơn, Cô Đặng Thị Ngâu (phu nhân thầy Sơn)

 

Từ trái: Cô Ngâu, Thầy Dương Anh Sơn, Đặng Duy Nhượng 

THĂM THẦY CÔ DƯƠNG ANH SƠN & ĐẶNG THỊ NGÂU TẠI QUÊ NHÀ
Trần Hoàng

Nhân chuyến về VN 10 ngày để giải quyết một số việc gia đình, mặc dù rất bận rộn với công việc ở nhiều nơi khác nhau nhưng vẫn ưu tiên dành thời gian đến Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Sài Gòn thăm thầy cô Dương Anh Sơn & Đặng Thị Ngâu. Cả hai vị đều là cựu giáo sư trường trung học Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên trước và sau 1975.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi được vinh hạnh diện kiến Thầy, Cô. Tuy đã lớn tuổi nhưng Thầy, Cô còn rất trẻ trung, hoạt bát, sức khỏe sung mãn. Rất vui mừng!!....

Thầy Cô Dương Anh Sơn & Đặng Thị Ngâu

Thầy, Cô là chủ nhân tiệm phở hiệu 36 trên con đường lớn (xin lỗi không nhớ tên đường). Được Thầy đãi phở bò và cà phệ; thật là ngon. Xin chân thành cám ơn và chúc mừng Thầy Cô. Quý vị nào ở Quận 7 và Sài Gòn muốn đến thăm Thầy, Cô và ủng hộ xin vui lòng L/L với Thầy qua số phone: 0909578699.

Dù bận rộn với công việc gia đình nhưng Thầy Cô vẫn dành cho chúng tôi gần 2 giờ đồng hồ để tâm tình...

Thầy Trò hàn huyên

Nhân đây, xin mạn phép giới thiệu thầy Dương Anh Sơn với quý Thầy, Cô, Đồng Môn và Thân Hữu, mặc dù góp mặt với diễn đàn NHHN thời gian không lâu, nhưng Thầy đã đóng góp được 133 bài gồm nhiều thể loại khác nhau, làm cho diễn đàn thêm phong phú, sinh động và nhiều màu sắc tươi đẹp thêm... Xin tri ân Thầy rất nhiều. (Xin mời quý vị vào Trang Nhà NHHN - Tiết Mục: Văn - GS Dương Anh Sơn - vào xem - 

Chúng tôi xin phép Thầy, Cô chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm buổi diện kiến đầu tiên quý báu này. Thầy, Cô rất hoan hỉ!... (xin mời quý vị xem hình ở dưới). 

Ngay từ những ngày đầu trao đổi với Thầy qua phone, email, lời nhắn, trong lòng chúng tôi đã kính trọng, quý mến Thầy qua ngôn từ, cách đối xử, mến phục tài năng đa dạng và sự đóng góp quý báu của Thầy cho Diễn Đàn Nguyễn Huệ Hải Ngoại. 

Chúng tôi ao ước có dịp về VN để đến thăm, hàn huyên với Thầy Cô. Nay nguyện ước này đã được thực hiện, dù chỉ một lần nhưng thật sự rất mãn nguyện và vui mừng... 

Xin kính chúc Thầy, Cô và gia đình được Ơn Trên phù hộ, ban cho mọi người luôn được dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn trên mọi lãnh vực.

Bài này viết quá trễ, xin Thầy, Cô thứ lỗi và bỏ qua.

Trân trọng

San Jose, ngày 13-10-2022

Trần Hoàng

 



Xin mời quý vị xem thêm hình











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét