Truyện Cười Thư Giãn - KINH NGHIỆM ĐÒI TĂNG LƯƠNG
Cô giúp việc đòi tăng lương. Bà chủ nói:
- Mày làm gì hơn mà đòi tăng lương?
Cô giúp việc:
- Con ủi đồ giỏi hơn bà.
Bà chủ hỏi:
- Ai nói mày giỏi hơn tao?
- Ông chủ bảo thế: Cô giúp việc nói.
Bà chủ hơi bực mình.
- Con nấu cơm giỏi hơn bà.
- Ai nói mày nấu cơm giỏi hơn tao? Bà chủ hỏi.
Cô giúp việc lại nói:
- Ông chủ bảo thế.
Lần này thì bà chủ điên tiết lắm rồi.
Cô giúp việc lại nói:
- Con lên giường giỏi hơn bà.
Lúc này, bà chủ nổi ba máu sáu cơn:
- Ai bảo mày giỏi hơn tao???
Cô giúp việc liền trả lời:
- Anh tài xế lái xe!!....
- Bà chủ liền tăng lương gấp 2 cho cô giúp việc....
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét