Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2026

Cảm Tạ Thiên Chúa

 

Vị Đại Tá được cứu sống

CẢM TẠ THIÊN CHÚA
Bằng Phong Đặng Văn Âu

Nghe tin Không Quân Hoa Kỳ đã cứu sống người phi công thứ hai bị rớt trên đất địch, tôi quá đỗi vui mừng và xúc động. Bởi vì ông Đại tá phi công lái chiếc phi cơ F-15E được giải cứu đúng vào ngày lễ Phục sinh, là ngày tôi xin được rửa tội để cầu xin Thiên Chúa bảo vệ mạng sống của Tổng thống Donald Trump. Tôi đã quỳ xuống, chấp hai tay, nói lời cảm tạ Thiên Chúa. Tôi liên tưởng đến những người phi công trực thăng Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam trước năm 1975. Anh em phi công trực thăng Việt Nam là biểu hiện câu châm ngôn “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè”, bởi vì một khi anh em phi công khu trục, quan sát hay vận tải bị rớt, anh em trực thăng có thể hy sinh một hay hai phi hành đoàn để cứu vớt đồng đội cho bằng được.

Khi tôi làm chủ bút Giai phẩm Lý Tưởng của Không Quân, tôi đã viết một bài bày tỏ lòng biết ơn và ca ngợi sự dũng cảm anh em phi công trực thăng. Hôm nay tôi viết bài này để bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa đã giúp những phi công trực thăng Hoa Kỳ đã mang về ông Đại tá phi công bị bắn rớt trên đất địch một cách an toàn.

Trong khi những người yêu nước Mỹ đã dốc lòng cầu nguyện Thiên Chúa giúp cho ông Đại tá sẽ trở về với gia đình và vợ con, thì những người lãnh đạo đảng Dân Chủ cầu mong sự giải cứu của Không Quân Hoa Kỳ bị thất bại, để họ có cớ lên án chống lại Tổng thống Donald Trump đã khởi động cuộc chiến tranh chống lại bọn cầm quyền Iran với lời nguyền rủa “Death to America”. Bằng cớ là hiện nay có một ông dân biểu của đảng Dân Chủ đòi truất phế Tổng thống Donald Trump vì đánh Iran để bảo vệ mạng sống người Mỹ. Tâm trạng của phe chống Tổng thống Donald Trump rất rõ. Họ chỉ mong Tổng thống Donald Trump thất bại để thoả mãn lòng căm thù của họ đối với Tổng thống Donald J. Trump, dù Tổng thống Donald Trump mang lại lợi ích, danh dự cho nước Mỹ.

Tôi cầu xin Thiên Chúa mở mắt những cử tri Hoa Kỳ để thấy được dã tâm của đảng Dân Chủ cố tình chống lại chủ trương “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Tổng thống Donald J. Trump. Nếu cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2026 này mà đảng Dân Chủ chiếm đa số cả Thượng viện và Hạ viện, thì nền dân chủ, văn minh của nước Mỹ sẽ không còn.

Bằng Phong Đặng văn Âu, Ngày 5 tháng 4 năm 2026. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét