Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2026

Cuba - Ván Bài Lật Ngửa

 


CUBA - VÁN BÀI LẬT NGỬA
Nhất Hùng

Sự kiện Ngoại trưởng Marco Rubio - một "hung thần" đối với các chế độ độc tài tại Mỹ Latinh vừa đặt chân xuống La Havana trên chuyên cơ chính phủ Hoa Kỳ không phải là một chuyến thăm ngoại giao. Đây là một cuộc đến để áp đặt hòa bình từ vị thế sức mạnh. Đó là một tuyên ngôn chiến thắng của sức ép tối đa và là dấu chấm hết cho những ảo tưởng về sự tồn tại của mô hình cộng sản lỗi thời.

Việc chính quyền Cuba để FBI vào điều tra vụ nổ súng trên biển đã là một bước lùi chưa từng có, cho thấy chủ quyền của họ giờ đây chỉ còn là hình thức trước yêu cầu an ninh từ Mỹ cho đến việc cử đặc phái viên đem “thư riêng” gửi Tổng thống Donald Trump cho thấy họ đã không còn đường lui. Họ không còn chỗ dựa khi các đồng minh truyền thống suy yếu hoặc bị cô lập, La Havana hiểu rằng cái giá của sự “trả treo” là sự sụp đổ hoàn toàn về kinh tế.

Ngoại trưởng Marco Rubio - một người mang dòng máu Cuba, người hiểu rõ từng ngóc ngách sự tàn khốc của chế độ La Havana, người có lập trường chống Cộng quyết liệt - dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ đến La Havana là một bước đi “cương quyết” của chính quyền Trump và là một sỉ nhục trực diện đối với giới lãnh đạo cũ của Cuba. Thông điệp của Hoa Kỳ rất rõ, Rubio không đến để thương lượng hòa hoãn, không đến để nghe giải trình. Rubio đến để đưa ra các điều kiện, để thiết lập một trật tự mới. Điều kiện tiên quyết với sự hiện diện của Rubio báo hiệu rằng mọi gói cứu trợ kinh tế hay dỡ bỏ cấm vận sẽ phải đi kèm với những cam kết phá bỏ bộ máy cũ và thực hiện tự do hóa toàn diện. Khi một người mà chính quyền Cuba từng coi là "kẻ thù số 1" nay hiên ngang bước xuống từ chuyên cơ Hoa Kỳ giữa lòng La Havana, đó là bằng chứng cho thấy quyền kiểm soát của chế độ này đã tan rã.

Chúng ta tin rồi đây (rất sớm), Cuba sẽ có những chuyển đổi tích cực, nghĩa là sự xóa sổ hoàn toàn các tàn dư của chế độ cũ. Những quan chức bám víu vào quyền lực để trục lợi trên lưng nhân dân sẽ không còn chỗ đứng. Cuba sẽ không còn là một bảo tàng của những chiếc xe cổ và sự nghèo đói. Nó phải trở thành một thị trường tự do, nơi quyền tư hữu là bất khả xâm phạm.

Chuyến đến La Havana không phải là công du hữu nghị mà là một sự tiếp quản thân thiện. Và với Cuba, đây là một cuộc đầu hàng chiến lược. Lịch sử đã chứng minh rằng những hệ thống phi tự do không bao giờ tự cải tiến, chúng chỉ thay đổi khi bị đẩy vào chân tường. Việc phi cơ của chính phủ Hoa Kỳ hạ cánh xuống La Havana chính là tiếng chuông khai tử cho kỷ nguyên độc tài tại vùng Caribbean.

Những gì chúng ta đang chứng kiến là thành quả của một chính sách đối ngoại thực dụng và mạnh mẽ thời Trump. Cuba sẽ chuyển mình, không phải vì họ muốn, mà vì họ buộc phải thế nếu muốn sống sót. Một kỷ nguyên mới của tự do và thịnh vượng đang đến, nó sẽ được xây dựng trên tro tàn của quá khứ cộng sản.

Marco Rubio tại La Havana chính là dấu chấm hết cho ảo tưởng "vừa giữ ghế, vừa có tiền" của các quan chức Cộng sản Cuba. Đây là nhát dao cuối cùng cắt đứt mọi hy vọng duy trì sự tồn tại của mô hình cộng sản tại Tây Bán cầu.

Thể chế Cuba không chỉ thay đổi, nó sẽ phải bị thay thế hoàn toàn. Nếu giới lãnh đạo La Havana không tự mình bước xuống và chuyển giao quyền lực cho nhân dân, họ sẽ bị bánh xe lịch sử của liên minh Trump-Rubio nghiền nát không thương tiếc.

Cuba sẽ trở lại là "Hòn ngọc vùng Antilles" dưới bóng dáng của tự do và thị trường, hoặc nó sẽ lùi sâu vào bóng tối của sự cô lập cho đến khi tan rã hoàn toàn. Không có lựa chọn thứ ba.

Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét