CHIẾN TRANH IRAN - CẬP NHẬT
Diễn đàn trái Chiều
Iran cho biết sẽ mở lại eo biển Hormuz cho các thương thuyền qua lại tự do, sau khi bị Trump phong tỏa các hải cảng không cho bán dầu nữa. Lại một 'chiến thắng ngọt ngào' của Iran!!! Để đỡ mất mặt, Iran tuyên cáo mở cửa eo biển để giúp thực hiện hưu chiến DoThái-Lebanon khi hai việc chẳng dính dáng gì tới nhau !!! Có tin Iran sẽ giao nạp cho Mỹ luôn cả 'Uranium đã làm giàu' -enriched uranium- sẵn sàng dùng để chế bom nguyên tử, tuy nhiên, khi bài báo này được viết thì chưa có tin xác nhận.
Cứ thế đi nhé, Iran cứ tiếp tục 'chiến thắng ngọt ngào' cho thế giới nhờ...
TT Trump cho biết Mỹ và Iran đang rất gần -very close- trong việc đạt được thỏa thuận đình chiến. Ông cũng tiết lộ sau khi Iran mở lại eo biển Hormuz, NATO đã điện thoại cho ông, hỏi ông có cần NATO giúp gì không. Ông Trump cho biết đã trả lời "Stay away!". VL này xin dịch kiểu bình dân của ta là ...'đi chỗ khác chơi'. Rồi ông bình luận thêm, NATO đúng là 'cọp giấy vô dụng' -'useless paper tiger'.
TT Pháp Macron trước đây hùng hổ đấm ngực khoe đang lãnh đạo một khối 15 quốc gia Âu Châu 'phối hợp' với Iran để mở eo biển Hormuz lại. Kết quả? Vô tích sự, chẳng có kết quả gì, so với Trump, chỉ cần vài ngày phong tỏa các hải cảng Iran là xong. Đó chính là sự khác biệt giữa Trump và đám chính khách Âu Châu chuyên đánh võ miệng. Chinh trị quốc tế thời nay, không có gậy 'đả cẩu bổng', chẳng ai coi ra gì. Useless paper tiger...
PTT Vance cầm đầu phái đoàn Mỹ qua thủ đô Pakistan, Islamabad để điều đình về hòa bình cho Iran và cả Trung Đông trong lâu dài.
Sau nguyên một ngày nói chuyện, Tòa Bạch Ốc cho biết đã không đạt được thỏa thuận nào với Iran. Không có gì lạ hết. Trong lịch sử chiến tranh lớn của nhân loại, chưa có cuộc chiến nào được giải quyết trong một cuộc gặp mặt đầu tiên giữa các đối thủ. Những cuộc gặp đầu tiên chỉ có mục đích nắn gân nhau thôi. Chỉ những người ngây thơ nhất, hay những người đầy thành kiến phe đảng chỉ mong có tin thất bại để chửi rủa mới tin có thể có hậu quả ngay.
Trên thực tế, chỉ là chuyện không đạt được thỏa thuận trong cuộc gặp mặt đầu tiên. PTT Vance cho biết Iran đã nhận được đầy đủ chi tiết về ý định của Mỹ, Iran muốn gì tiếp theo là do Iran quyết định, trong khi hai bên vẫn tiếp tục 'nói chuyện' trong hậu trường trong khi vẫn đánh nhau thẳng cánh.
Tin mới:
- PTT Vance tiết lộ cuộc nói chuyện tại Pakistan không đạt được kết quả vì phái đoàn Iran thật sự không có quyền quyết định bất cứ gì, tất cả đều phải hỏi ý Tehran trong khi ngay tại Tehran đã không có thống nhất ý định.
- Được hỏi về khả năng đạt được thỏa thuận với Iran, TT Trump trả lời "Tôi không biết mà cũng chẳng cần biết".
- Mỹ phong tỏa hải cảng Iran
Ngay sau khi điều đình với Iran bế tắc, TT Trump đã cho biết chiến hạm Mỹ -ít nhất 15 chiến hạm và 10.000 lính hải quân- đã phong tỏa một số hải cảng then chốt của Iran trong vùng Hormuz kể từ 10g sáng Thứ Hai 13/4/2026, giờ Washington DC. Tất cả những tầu thương thuyền hay chở dầu nào đã đóng lệ phí cho Iran sẽ bị cấm không được qua phong tỏa. Và tất cả tầu chở dầu từ Iran đi ra ngoài eo biển sẽ bị cấm cửa luôn. Nghĩa là Iran sẽ không xuất cảng được nửa lít dầu nào cho Trung Cộng cũng như qua Á Châu cho các nước như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan,... mất nguồn thu hoạch lớn nhất. Iran đe dọa sẽ trả đũa mạnh mẽ nhất, có thể bằng cách bắn hỏa tiễn ào ạt qua các mỏ dầu trong các xứ Ả Rập trong vùng. Tuy nhiên, từ ngày Mỹ phong tỏa các hải cảng Iran, từ thứ hai đầu tuần cho tới nay, Iran đã không bắn một hỏa tiễn nào. Nói cứng trong khi cong lưng?
Bản đồ Hormuz của USA Today
NATO chính thức tuyên cáo sẽ không tham gia chiến dịch phong tỏa này của Mỹ. Có gì lạ? Mà Mỹ có cần NATO giúp đâu?
TC sẽ mất nguồn cung cấp dầu từ Venezuela rồi bây giờ từ Iran. Các quốc gia Á Châu khác có thể mua dầu của Ả Rập Saoud được chuyển qua ngã kênh Suez, hay mua dầu của Mỹ.
Cuộc chiến Iran có vẻ đang chuyển hướng qua cuộc chiến từ không quân qua hải quân Mỹ, như vậy, vai trò của thứ trưởng bộ Hải Quân Hùng Cao là gì? Đám vẹt nghĩ sao: tung hô thứ trưởng đồng hương? Hay tung hô các giáo chủ Hồi giáo khát máu?
- Lãnh Tụ Tối Cao Iran bị thương nặng
Tân Lãnh Đạo Tối Cao Iran, Mojtaba Khamenei, con của cố LĐTC Ali Khamenei, từ ngày được bầu ngay sau khi ông bố bị giết trong ngày đầu cuộc chiến, đã chưa lên tiếng hay xuất hiện trước công chúng hay trên tivi một lần nào.
Mojtaba Khamenei
Theo điều tra riêng của hãng thông tấn Reuters, ông LĐTC mới ngay sau khi vừa được bầu, đã bị trúng bom Do Thái, bị thương nặng ở đầu và nát mặt, đang chữa trị tại Moscow.
https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-new-supreme-leader-has-severe-disfiguring-wounds-sources-say-2026-04-11/
TIN SOMALILAND
Somaliland là một quốc gia mới thành lập sau khi tách riêng ra khỏi xứ đại loạn Somalia. Tin mới nhận được, Somaliland chính thức mời Mỹ thiết lập một căn cứ quân sự có thể làm bàn đạp để đóng quân hay làm căn cứ không quân dành cho phi cơ đánh Iran. Một tướng Mỹ đã tới nơi, thanh tra vùng đất này để ra kế hoạch xây căn cứ quân sự.
Somaliland là đất chiến lược cực quan trọng, nằm bên kia eo biển đi tới kênh đào Suez, đối diện với Yemen là đất do nhóm khủng bố Houthis chiếm giữ được Iran hậu thuẫn. Hiện nay, Mỹ có một căn cứ quân sự tại Djibouti, ngay eo biển Bab-el-Mandeb, nhưng quan hệ giữa Mỹ và Djibouti không tốt lắm khi nhà cầm quyền tại đây làm khó dễ nhiều chuyện vì sợ Houthis đánh. Sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, Houthis đe dọa tiếp tay, đóng cửa eo biển Bab-el-Mandeb luôn, nhưng cho tới nay, chưa nhúc nhích, có lẽ vẫn còn sợ Mỹ diệt. Mỹ chỉ cần đánh bom hai ba tiếng đồng hồ là tiêu diệt trọn vẹn đám Houthis và cả sa mạc Yemen.
Tướng Mỹ Dagvin Anderson nói chuyện với TT Somaliland
https://www.foxnews.com/world/could-somaliland-base-emerge-us-foothold-against-iran-houthis-key-sea-lanes
Vũ Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét