|
QUỐC HẬN 30-4 (2) Tháng Tư gợi nhớ lúc
ra khơi Sóng biển hòa chung
lẫn tiếng người Tiếng khóc trẻ thơ
vì đói khát Lời cầu khấn nguyện
mãi khôn nguôi Lênh đênh trên biển
ngàn dâu bể Lạc bến bao ngày
cuộc nổi trôi Vận số tin vào nơi
Thượng Đế Tự Do hai chữ khóc
thương đời Mưa rơi như khóc
tháng Tư đen Tổ Quốc lầm than bỡi
lũ hèn Cai trị ngu si toàn
xuống dốc Cầm quyền kém cỏi
khó vươn lên Bao năm cơ cực hoài
ghi nhớ Ngày tháng đau buồn
mãi khó quên Tàu cộng xua quân
qua chiếm đất Sao bây im lặng chỉ
lo tiền Tha hương vẫn mãi tháng Tư buồn Quốc Hận đau lòng nhớ cố hương Đất Mẹ lầm than bao thống khổ Quê Cha khổ cực tủi trăm đường Lũ cộng cúi đầu dâng đất biển Công an hống hách hại hiền lương Bao giờ vận số Trời
thay đổi Nước Việt mong sao
sớm quật cường Lũ cộng
vẫn thường hay lấy le Hô hào Dân Chủ mấy
ai nghe Công an cướp đất,
phường ăn hại Thủ tướng buôn dân, một lũ hề Bắt bớ, cầm tù dân khiếp sợ Đất đai, xâm chiếm bởi hăm he Mong sao lũ cộng ra
tro hết Đất khách nơi nơi
lại trở về Nguyễn Vạn Thắng |
QUỐC HẬN 30-4 (2)
Nguyễn Vạn Thắng
Trân trọng
NHHN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét