TỔNG THỐNG TRUMP CAN THIỆP: 2 PHỤ NỮ IRAN ĐƯỢC THẢ TRƯỚC KHI LỜI KÊU GỌI CÔNG KHAI ĐƯỢC ĐƯA RA
TrungLinh chuyển tiếp
Tin Hoa Kỳ by VLKT News
Hai trong số tám phụ nữ Iran mà Tổng thống Trump kêu gọi chính quyền Tehran tha mạng đã được trả tự do trước khi lời kêu gọi này được công bố, theo phúc trình của một tổ chức nhân quyền đặt tại Na Uy.
Golnaz Naraghi, 37 tuổi, và Venus Hosseininejad, 28 tuổi, đã được tại ngoại từ cuối tháng 3, theo tổ chức Iran Human Rights tại Oslo. Tình trạng của sáu người còn lại hiện chưa được xác nhận rõ ràng.
Tổng thống Trump đã thu hút sự chú ý quốc tế khi đăng lại một thông điệp trên mạng xã hội từ một nhà hoạt động ủng hộ Israel, trong đó trình bày hình ảnh của tám phụ nữ bị bắt giữ. Trong thông điệp trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump trực tiếp kêu gọi lãnh đạo Iran, trong bối cảnh các cuộc thương thuyết sắp diễn ra với đại diện Hoa Kỳ.
Ông viết rằng ông mong muốn chính quyền Iran phóng thích những phụ nữ này và nhấn mạnh đây có thể là một khởi đầu tốt cho tiến trình đàm phán, đồng thời yêu cầu họ không bị gây tổn hại.
Phía tư pháp Iran sau đó tuyên bố rằng một số phụ nữ đã được thả trước đó và không ai trong số họ đối diện án tử hình, tuy nhiên không nêu danh tính cụ thể. Trái lại, các tổ chức nhân quyền cho biết ít nhất hai người trong số những người còn bị giam giữ vẫn đang đối diện các cáo buộc có thể dẫn tới án tử hình.
Golnaz Naraghi là một bác sĩ cấp cứu và chuyên gia nội khoa, trong khi Venus Hosseininejad là một tín đồ tôn giáo Baha’i. Cả hai bị bắt trong các cuộc biểu tình chống chế độ diễn ra vào tháng 1. Gia đình của Hosseininejad cho biết cô bị bắt giữ vào Ngày 15 tháng 1 năm 2026 và bị buộc phải thú nhận các tội danh chống nhà nước trên truyền hình công cộng.
Naraghi bị bắt giữ một ngày trước đó và theo các tổ chức nhân quyền, bà đã bị ép buộc ký nhận tội tại nhà tù Qarchak dành cho phụ nữ.
Trong số những người còn lại, Bita Hemmati bị cáo buộc nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm sử dụng chất nổ và vũ khí, tham gia biểu tình và gây rối an ninh quốc gia. Bà bị bắt cùng chồng và hai người khác, và cả bốn đều bị tuyên án tử hình theo cáo buộc của chính quyền.
Ngoài ra, Diana Taherabadi, 16 tuổi, bị truy tố với tội danh “gây chiến với Thượng đế”, một tội danh có thể dẫn tới án tử hình theo luật Iran. Mahboubeh Shabani, 33 tuổi, bị bắt vì hỗ trợ người biểu tình bị thương.
Thông tin về các trường hợp khác như Ghazal Ghalandari, Panah Movahedi và Ensieh Nejati hiện chưa thể được kiểm chứng độc lập.
Các cuộc biểu tình đầu năm tại Iran đã dẫn đến hơn 50,000 người bị bắt giữ, theo các tổ chức theo dõi nhân quyền. Một số nguồn đối lập ước tính rằng hơn 300 người đã bị hành quyết chỉ trong tháng đầu năm 2026.
Diễn biến này cho thấy áp lực quốc tế, đặc biệt từ Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, đang đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các vấn đề nhân quyền tại Iran ra trước công luận và tạo điều kiện cho các bước chuyển biến ban đầu.
Trong bối cảnh áp lực ngoại giao và quân sự gia tăng, liệu các lời kêu gọi công khai của Hoa Kỳ có đủ sức ảnh hưởng để thay đổi hành vi của một chế độ như Iran, hay chỉ có thể tạo ra những nhượng bộ giới hạn mang tính chiến thuật?
TrungLinh chuyển tiếp

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét