By Walter Sánchez Silva
CHÍNH PHỦ CUBA THÔNG BÁO TRẢ TỰ DO CHO HƠN 2,000 TÙ NHÂN NHÂN DỊP LỄ PHỤC SINH
Trung Linh
Chính phủ Cuba thông báo trả tự do cho hơn 2.000 tù nhân nhân dịp Lễ Phục sinh.
Chính phủ cho biết việc trả tự do này được thực hiện “trong bối cảnh các lễ kỷ niệm tôn giáo của Tuần Thánh”.
By Walter Sánchez Silva
Chính phủ Cuba đã thông báo về việc trả tự do cho 2.010 tù nhân nhân dịp Lễ Phục sinh vào ngày 2 tháng 4 — con số cao nhất trong những năm gần đây — giữa bối cảnh chịu áp lực từ chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Biện pháp này được thực hiện sau một "lệnh ân xá được Chính phủ Cuba phê chuẩn" và sau khi phân tích hàng loạt các hoàn cảnh cụ thể của các tù nhân, chẳng hạn như "hạnh kiểm tốt được duy trì trong trại giam, đã chấp hành xong một phần đáng kể bản án và tình trạng sức khỏe," theo một thông cáo từ Bộ Ngoại giao Cuba.
Trong số các tù nhân được trả tự do có cả thanh niên, phụ nữ và những người trên 60 tuổi. Những người bị loại khỏi đợt trả tự do này là những kẻ đã phạm các tội như tấn công tình dục, ấu dâm có sử dụng bạo lực, giết người, cướp tài sản có sử dụng bạo lực hoặc vũ khí, và "các tội chống lại chính quyền."
Lưu ý rằng đây là "đợt trả tự do thứ hai" trong năm 2026, Bộ này cho biết các lệnh ân xá được công bố "trong bối cảnh các lễ hội tôn giáo của Tuần Thánh."
Tuyên bố cũng chỉ ra rằng đây là "lệnh ân xá thứ năm" của chính phủ kể từ năm 2011, qua đó tổng cộng "hơn 11.000 người đã được trả tự do."
Vào tháng 3 năm nay, chính phủ Cuba đã thông báo sẽ trả tự do cho 51 tù nhân "trên tinh thần thiện chí, cũng như mối quan hệ chặt chẽ và thông suốt giữa Nhà nước Cuba và Tòa thánh Vatican."
Đợt trả tự do này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang cắt giảm nguồn cung dầu mỏ cho Cuba như một biện pháp gây áp lực buộc chính quyền nước này phải thực hiện các cải cách chính trị và kinh tế khác nhau.
Phần lớn người dân Cuba cũng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do thiếu hụt lương thực, thuốc men và dịch vụ y tế, cùng nhiều thiếu thốn khác.
Giám mục Manuel de Jesús Rodríguez của Palm Beach, Florida — người vốn là một công dân gốc Cộng hòa Dominica — gần đây đã viết trong một bài xã luận ngày 27 tháng 3 rằng ông nhận thấy tại Cuba đang tồn tại "một cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc và ngày càng trầm trọng: trần trụi, hiện hữu rõ ràng và mang tính nhân bản sâu sắc."
Vị Giám mục cho rằng "lời cầu nguyện phải dẫn đến hành động." Vì mục đích đó, Giáo phận Palm Beach đang phối hợp với các giám mục Cuba để tìm kiếm "mọi phương cách khả thi nhằm cung cấp sự hỗ trợ cụ thể, đặc biệt là trong các lĩnh vực cấp bách như lương thực và chăm sóc y tế."
"Công việc này không phải là điều tùy chọn. Đó là một mệnh lệnh đạo đức," ông khẳng định.
Trung Linh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét