MÓN ĂN NHÀ NGHÈO CỦA SÀI GÒN TRƯỚC 1975
vietnam-net
Lời phi lộ :
Hồi đó tui và thằng cùng lớp học Trung Học Đệ I Cấp trường Lasan Đức Minh , Tân Định , Q.3 Sài Gòn
Chiều tan học lúc 5 giờ là 2 thằng tui đạp xe đạp song song với nhau vì cùng về 1 hướng
Nhà nó ở Q.5 Chợ Lớn , tui ở Q.10 Sài Gòn
Tới đường Tú Xương rợp mát , vắng vẻ , có ông Tàu bán Hủ Tíu Mì bằng chiếc xe ba bánh , 2 thằng tui ngồi ở lề đường ăn 1 vắc mì là 3 đồng 1 tô bự đâu chừng 1 năm, sau đó ổng đâu mất tiêu !!!
Tụi tui để dành 5 đồng , ghé đường Cao Thắng , bên hông rạp hát Đại Đồng có ôngTầu bán bò bía , 1 đồng 1 cuốn bự , ngon lắm , tụi tui ăn 2 cuốn rồi ghé phía sau ông Tàu có anh Bắc Kỳ bán bánh ướt , tụi tui kêu 1 dĩa bánh ướt tôm khô là 3 đồng ,có giá trụng với dưa leo và rau thơm cắt nhỏ kèm theo nhen !
Đã Đíu !!!
Rồi tới đường hẻm có mấy chổ của mấy ông Tàu bán Bò Viên " bề thế " lắm , tới 5 đồng 1 chén , thèm " thấy mẹ " mà đâu dám ăn !!!
Trước mặt có ông VN bán Bò Viên cho lắc xí ngầu mà dở lắm , còn mấy chổ bán lung tung nửa mà tụi tui không phái .
Tới Ngả 7 là thằng nào thằng nấy " cuốc xe đạp " về nhà thằng đó ! Vậy đó đa ! ...kk...
Mời các ACE bốn phương trời coi để " Nhớ Về " !!!
Thân mến
TQĐ
Kính mời quý vị theo dõi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét