THUỐC ĐẮNG CHO NGA
Nhất Hùng
Trong những tháng gần đây, quân đội Ukraine đã liên tục thực hiện các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhắm vào các cảng dầu và nhà máy lọc dầu then chốt nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
Các cơ sở tại Ust-Luga, Tuapse, và đặc biệt là cảng Novorossiysk trên Biển Đen đã ghi nhận nhiều vụ nổ lớn. Đây là những "huyết mạch" kinh tế giúp Moscow tài trợ cho cỗ máy chiến tranh xâm lược Ukraine. Các báo cáo vệ tinh cho thấy nhiều bồn chứa nhiên liệu và hệ thống chưng cất bị hư hại nặng, buộc Nga phải tạm dừng xuất khẩu xăng dầu tại một số khu vực để bảo đảm nhu cầu nội bộ.
Ukraine đã chứng minh sự tiến bộ vượt bậc khi tự sản xuất các dòng UAV có tầm bắn hơn 1.000 km, đủ sức xuyên thủng lưới lửa phòng không của Nga để tiếp cận các mục tiêu kinh tế chiến lược.
Việc Ukraine tấn công vào các cảng dầu của Nga không đơn thuần là hành động quân sự, đó là một lời khẳng định mạnh mẽ về quyền tự vệ và là một bước đi chiến lược thông minh để “chuyển lửa” về phía kẻ gây hấn.
- Nga đã sử dụng lợi nhuận từ dầu khí như một công cụ để duy trì cuộc xâm lược phi nghĩa tại Ukraine. Mỗi giọt dầu được bán ra từ các cảng này đều có thể được chuyển hóa thành tên lửa dội xuống các khu dân cư ở Kyiv hay Kharkiv. Vì vậy, việc Ukraine nhắm vào hạ tầng dầu khí chính là đang trực tiếp làm suy yếu khả năng duy trì chiến tranh của Moscow, buộc họ phải trả giá đắt cho tham vọng bành trướng của mình.
- Trong hơn hai năm qua, Nga đã không ngừng phá hủy mạng lưới điện, cảng ngũ cốc và cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, đẩy hàng triệu người vào cảnh tối tăm và giá rét. Việc Ukraine tấn công lại các cơ sở năng lượng của Nga là một sự đáp trả tương xứng. Thế giới cần hiểu rằng: Ukraine không mãi đứng yên chịu trận, họ có quyền làm tê liệt nguồn lực của kẻ xâm lược để bảo vệ sự tồn vong của dân tộc mình
Các cuộc tấn công này cho thấy Nga không còn là một "pháo đài bất khả xâm phạm". Dù sở hữu hệ thống phòng không đồ sộ, Moscow vẫn không thể bảo vệ được những tài sản chiến lược của mình. Điều này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Ukraine có đủ năng lực, ý chí và sự sáng tạo để chiến đấu và giành chiến thắng, dù đối thủ có nguồn lực khổng lồ đến đâu
Những ngọn lửa bùng cháy tại các cảng dầu Nga là minh chứng cho thấy cái giá của sự xâm lược. Ukraine đang chiến đấu không chỉ cho lãnh thổ của họ, mà còn cho công lý quốc tế. Khi "vòi bạch tuộc" năng lượng bị chặt đứt, cỗ máy chiến tranh của Nga sớm muộn cũng sẽ phải dừng lại.
VINH QUANG CHO UKRANE.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét