TRUYỀN THÔNG THỔ TẢ
Nhất Hùng
Sau đàm phán giữa Mỹ và Iran, giới truyền thông cánh tả và nhiều nhà bình luận nhu nhược giật tít: “Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ” hoặc “Mỹ thất bại trong đàm phán với Iran”, cách nói không chỉ có chủ đích hạ thấp sự thành công của chiến dịch Epic Fury mà Tổng Thống Donald Trump lãnh đạo mà còn làm suy yếu vị thế của một siêu cường. Thực tế, đây không phải là một sự yếu thế về trí tuệ hay ngoại giao của Mỹ, mà là một cuộc đối đầu trực diện giữa một bên bảo vệ trật tự thế giới và một bên sử dụng tiểu xảo để câu giờ.
Mỹ - Iran: Không có "Thất Bại", Chỉ có Sự Đối Đầu Giữa Chính Nghĩa và Tiểu Xảo.
Các rêu rao rằng Mỹ "thất bại" tại bàn đàm phán với Iran là một cách nhìn nhận thiển cận và độc hại. Sự thật không phải là Mỹ không đủ khả năng đạt được thỏa thuận, mà là Mỹ không thể thỏa hiệp với sự lừa dối.
Cần phải khẳng định rằng, đàm phán chỉ có kết quả khi cả hai bên đều có thiện chí. Trong trường hợp này, chúng ta thấy hai tâm thế hoàn toàn đối lập.
- Hoa Kỳ bước đến bàn đàm phán với một yêu cầu duy nhất, tối thượng và không thể lay chuyển: Iran phải chấm dứt vĩnh viễn tham vọng vũ khí hạt nhân. Đây không phải là một lời đề nghị, đây là một điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự tồn vong của văn minh nhân loại. Mỹ không đến để xin xỏ Iran hợp tác. Mỹ đến để đưa ra một lối thoát cho một chế độ đang bị cô lập.
Việc không đạt được thỏa thuận chứng minh rằng Washington thà chấp nhận không có gì còn hơn là ký vào một tờ giấy lộn cho phép Tehran tiếp tục làm giàu Uranium sau lưng thế giới. Đó là sự kiên định của một kẻ mạnh, không phải sự thất bại của kẻ yếu.
- Iran ngược lại hoàn toàn, họ không bao giờ coi đàm phán là giải pháp hòa bình. Với Tehran, bàn đàm phán chỉ là một chiến trường ngoại giao để thực hiện hai mục tiêu đen tối - Trì hoãn thời gian, mỗi phút ngồi trên bàn đàm phán là một phút có thêm để quay ly tâm hạt nhân và tiến gần hơn đến quả bom nguyên tử - Iran đang run sợ trước chiến dịch Epic Fury. Họ tìm mọi cách để làm giảm áp lực quân sự và kinh tế mà Mỹ đang siết chặt. Họ dùng những lời hứa hão huyền để mong Mỹ nới lỏng gọng kìm. Họ muốn vô hiệu hóa chiến dịch Epic Fury.
Sự "đổ vỡ" mà truyền thông nhắc đến thực chất là khi Mỹ nhận ra đối phương đang diễn kịch và quyết định dập tắt vở kịch đó.
"Mỹ không thất bại trong việc thuyết phục Iran, Washinton chỉ đang chứng minh rằng với một chế độ độc tài xảo trá, ngôn ngữ duy nhất có hiệu lực không phải là mực trên giấy, mà là sức mạnh của các lệnh trừng phạt và sự răn đe quân sự."
Cái gọi là "đàm phán" với Iran thực chất là một “cách chơi” mà Tehran lợi dụng để đánh lừa những chính trị gia ngây thơ. Mỹ vẫn đang giữ vững lập trường và cứng rắn hơn:
- Không nhượng bộ bất kỳ sự nới lỏng nào trước khi Iran tiêu hủy hoàn toàn hạ tầng hạt nhân.
- Nếu đàm phán không đem lại kết quả vì sự ngoan cố của Iran, câu trả lời không phải là ngồi lại bàn đàm phán, mà là tăng thêm áp lực.
- Vạch trần sự dối trá của Iran cho thế giới hiểu rằng họ không muốn hòa bình, họ muốn sự tồn tại của chế độ và vũ khí hủy diệt.
Không phải Mỹ “thất bại”, Mỹ từ chối thỏa hiệp với cái ác. Mỹ vẫn đứng vững với vị thế của mình, trong khi Iran vẫn chỉ là một kẻ đang tìm cách lách qua khe cửa hẹp của sự trừng phạt. Sức mạnh thực sự nằm ở kẻ có quyền định đoạt cuộc chơi, và kẻ đó chính là Hoa Kỳ.
Sự thật vốn dĩ không nằm ở những con chữ lập lờ trên mặt báo, mà nằm ở bản lĩnh giữ vững nguyên tắc của một cường quốc. Khi đối phương sử dụng sự xảo quyệt như một vũ khí, thì sự cứng rắn chính là câu trả lời duy nhất phù hợp.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét