Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2026

Văn Hóa Nhân Bản Cộng Hòa Còn Hay Mất?

 

Cố TT Ngô Đình Diệm - nụ cười hiền hòa của một lãnh tụ của nền Cộng Hòa tiên khởi


VĂN HÓA NHÂN BẢN CỘNG HÒA CÒN HAY MẤT ?
Nguyễn Đăng Trình


Tình cờ đọc được bài viết ngắn dưới đây mà cảm thấy hãnh diện và tiếc nuối một thời, họ cư xử với nhau rất "con người". Tư tưởng thông thoáng và tình cảm chân tình mộc mạc đơn sơ ấy đan quyện lấy nhau như trong "Kinh Trầu Cau", "Kinh Khởi Nguyên" hay còn gọi là "truyện Hồng Bàng" trong bộ "kinh Thi" của Việt Nam vậy.
Không khách sáo, không câu nệ, nhưng thấm đậm chân tình làng nước.

Một lu nước mưa và một gáo dừa để trước bờ rào dâm bụt, khách qua đường tự nhiên múc nước uống giải khát...là hình ảnh không quên nỗi trong những lần tôi có dịp công tác ở Quận Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa. Hình ảnh này cũng từng xảy ra ở nhiều vùng quê sát Tỉnh Gia Định và ven đô , như Gò Cà chẳng hạn...cũng là địa bàn thân quen trong công tác "an ninh lãnh thổ".

Inline image
Cố TT Ngô Đình Diệm - nụ cười hiền hòa của một lãnh tụ của nền Cộng Hòa tiên khởi

Với nụ cười hiền hòa của một lãnh tụ của nền Cộng Hòa tiên khởi, có lẽ đã thêm vào cho đặc tính hiếu khách của người miền Nam một sức sống dồi dào tình nghĩa, đến độ ngay cả thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường như Văn Lang Đa Kao, Hưng Đạo, Nguyễn Bá Tòng...không ai trong chúng ta quên được cảnh tượng "tranh nhau trả tiền", thậm chí còn không biết ai đã trả tiền cho chầu "đãi trúng tuyển" hay tiễn bạn lên đường nhập ngũ...tình cảm ấy hiện diện ở đây - nơi đất khách quê người - như một mảng tranh di sản văn hóa nhắc nhở về cội nguồn dân tộc.

 Nơi đây đang có quá nhiều vùng tối tâm linh và cảm xúc, một nụ cừơi mang hai ý nghĩa, môt tình thương phải có điều kiện, một sự kết nối phải có hai chiều lợi nhuận...cũng rất may cái cảm giác bi quan không lành mạnh ấy xảy ra một cách không bình thường, và thường ở nơi những con người có tham vọng không đáy, hay đạo đức đang ở bên bờ vực thẳm, vì thế mà sinh hoạt cộng đồng vẫn...đồng tiến lên trên những cảm thông của một đời lưu lạc, của một chí hướng thanh cao, của một tình thương đồng đội, để giúp nhau thoát cảnh "nội tình cấu xé", "nội tuyến sát thương" hay thoát ra khỏi trận đồ "nồi da nấu thịt", "củi đậu nấu...đậu".

Ước mơ sao cộng đồng người Việt tại San Jose sớm nhận ra được những con rắn trong giỏ lươn, bắt ra được những con ve hút máu "quân khuyển", để sức mạnh "khám phá" được phục hồi, giúp cho tiềm lực của cộng đồng Việt ngày thêm lớn mạnh, so găng cùng  các cộng đồng Bạn, để cùng tạo dựng một môi trường sống hài hòa và thanh thản hơn.

Nguyễn Đăng Trình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét