Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2026

Vòng Xoáy Oái Oăm

 


VÒNG XOÁY OÁI OĂM
Nhất Hùng

Các cuộc chiến tranh đang diễn ra có điều gì đó thật khôi hài, nơi mà những giá trị quân sự vượt trội, những cỗ máy chiến tranh triệu đô đang thất điên bát đảo bởi mấy món đồ chơi bay lượn có giá chưa bằng một chiếc xe máy cũ. Đây là một thách đố lớn đối với sức mạnh quân sự truyền thống!

Đầu tiên, hãy nói về Nga - cường quốc số hai thế giới. Họ mang đến chiến trường những chiếc xe tăng T-90 được phô trương là tân tiến nhất thế giới và hỏa tiễn hành trình đủ để thổi bay một hòn đảo. Nhưng rồi sao? Họ bị hành “lên bờ xuống ruộng” bởi mấy thanh niên Ukraine điều khiển UAV và những hỏa tiễn vác vai giá rẻ.

Thật bất ngờ! Ngày xưa, chiến tranh là phải dàn quân, là pháo binh gầm thét, là đối mặt trực diện là tiêm kích bay rợp trời. Giờ đây, một anh lính chẳng cần nhìn mặt kẻ thù, chỉ cần bấm nút điện thoại là có thể nướng chín một kíp lái xe tăng tinh nhuệ. Nga rút kinh nghiệm và học hỏi rất nhanh, nhưng lại học cách dùng "đồ chơi" của Iran (Shahed) thì đúng là một bước lùi của lòng tự trọng cường quốc.

Đây mới là “đỉnh” của sự khôi hài - Các đại gia Vùng Vịnh. Những quốc gia này giàu đến mức cát cũng có thể đổi ra vàng. Họ sở hữu những dàn Patriot, những hệ thống phòng không mà mỗi lần khai hỏa là tiêu tốn ngân sách của một quốc gia nhỏ. Nhưng khi đối đầu với lũ "ruồi nhặng" Shahed từ Iran, họ lại lúng túng như gà mắc tóc.

- Dùng hỏa tiễn $2,000,000$ USD để bắn hạ một cái UAV giá $20,000$ USD? Đó không phải là phòng ngự, đó là phá sản tự nguyện.

- Những kẻ ngồi trên đống vàng lại phải ngửa tay cầu viện Ukraine - một đất nước đang trong khói lửa - để xin "bí kíp" đánh chặn rẻ tiền. Thật trớ trêu.

Đúng là một vòng xoáy oái oăm:

- Ukraine cần tên lửa triệu đô của Vùng Vịnh để chặn tên lửa Nga (vì họ không thể dùng UAV rẻ tiền để chọi lại hỏa tiễn tầm xa).

- Vùng Vịnh lại cần UAV đánh chặn rẻ tiền của Ukraine để không phải bắn những đồng Dollar quý giá vào hư không.

Chuyện chẳng khác nào một vị tỷ phú đi đôi giày hiệu $5,000$ USD nhưng phải mượn đôi dép tổ ong của anh thợ xây để đi qua vũng bùn, trong khi anh thợ xây lại thèm khát đôi giày hiệu để đi dự tiệc.

Thế giới biến đổi không tưởng. Sự hiệu quả, thực dụng giết chết sự hào nhoáng. Có lẽ chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà: Kẻ mạnh thì vụng về - Kẻ giàu thì hoang phí - Kẻ nghèo lại nắm giữ chìa khóa công nghệ của tương lai.

Nếu cứ tiếp tục thế này, các cuộc chiến tranh sẽ được quyết định bằng việc bên nào có được nhiều linh kiện trên Shopee hay Amazon hơn. Những thanh gươm báu và những đoàn quân thiết giáp oai hùng giờ đây chỉ còn là vật trang trí cho lũ "muỗi sắt" lên ngôi.

Khi mà những gã khổng lồ phải đi mượn "ná cao su" của những người anh em đang hoạn nạn để bảo vệ kho vàng của mình, thì rõ ràng thế giới này đang vận hành theo những quy luật đầy nghịch lý.

Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét