Thứ Ba, 30 tháng 11, 2021

Dân Tuy Hòa Chạy Lũ Bằng Xuồng Trên Đường Phố Trong Đêm

 

Người dân Tuy Hòa chạy lũ bằng xuồng trong đêm trên đường Trần Hưng Đạo – Ảnh: Tuổi Trẻ

DÂN TUY HÒA CHẠY LŨ BẰNG XUỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ TRONG ĐÊM
Tường Vy 

Nước ở Bình Định lên lẹ quá, dân chạy không kịp

Tối 30 Tháng Mười Một, nước lũ vẫn ngập trên nhiều tuyến đường ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). Người dân phải nhờ đến xuồng để đi lại trong phố. Nhiều xe hơi chìm lỉm dưới dòng nước lũ.

Từ xế chiều, nhiều nơi ở trong thành phố bị ngập lụt do lũ hạ lưu sông Ba dâng cao, kết hợp với triều cường đạt đỉnh. Đến tối, nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Ông Cao Đình Huy – Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, cho biết, phải đến ngày 1 Tháng Mười Hai nước lũ mới bắt đầu hạ, tuy nhiên vẫn còn ở mức cao.

Một chiếc xe hơi “đuối nước”, bên cạnh là một chiếc xuồng bơi trên đường Hùng Vương (Tuy Hòa) – Ảnh: Tuổi Trẻ

Tối ngày 30, các tuyến đường trung tâm TP Tuy Hòa như Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, Hùng Vương, Lê Lợi… vẫn ngập sâu trong lũ. Giữa đêm, nhiều người vẫn tất tả rời nhà để đi tránh lũ bằng xuồng chèo hoặc đẩy đi trên đường phố. Thành phố này đã di dời gần 1,500 người đến nơi tránh lũ. Toàn tỉnh Phú Yên đã di tản khoảng 11,500 người.

Theo nhiều người dân Phú Yên, đợt lũ này nước lớn nhanh, ngập nặng, đến tối cùng ngày mực nước chỉ xếp sau đỉnh lũ lịch sử năm 1993 xảy ra tại tỉnh này.

Bình Định: ‘Nước lên lẹ quá, vô nhà ào ào, chúng tôi chỉ kịp leo lên tầng thượng’

Có những nhà ở Bình Định, bị ngập nước hơn 1.5m – Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo bà con sống tại các xã Phước Nghĩa, Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận (huyện Tuy Phước)…, từ rạng sáng 30 Tháng Mười Một, nước lụt bất ngờ lên nhanh.

Đến sáng, hầu hết đường sá, làng xóm đều bị nước lũ bao phủ. Nhiều nơi nước ngập sâu từ một mét đến gần hai mét, khiến việc đi lại giữa các xã bị ngưng trệ hoàn toàn. Nhiều người ốm phải nhờ lực lượng chức năng đưa ca nô vào tận nhà chở đi.

Ông Nguyễn Văn An (người dân xã Phước Nghĩa) cho biết: “Nước lên lẹ quá, tràn vô nhà ào ào. Chúng tôi chỉ kịp leo lên tầng thượng để tránh, chứ không biết đi đâu”.

Chị Nguyễn Thị Hoa (ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) nói: “Nhà tôi nước ngập cao hơn nửa nhà. Cũng may mọi người nhanh chóng qua nhà người thân. Toàn bộ đồ đạc trong nhà giờ ngâm nước hết rồi”.

Lực lượng chức năng cứu kịp thời một người cha đang bồng con, thoát khỏi lũ lớn tại xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, Bình Định – Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo ông Lê Quốc Dũng – Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước), mực nước lũ năm nay tại xã chỉ cách đỉnh lũ lịch sử năm 2016 khoảng 25cm. Ông cho biết, toàn bộ đường sá, cầu cống, nhà dân tại xã đều bị ngập sâu. Người dân ở những nơi thấp đều đã di dời đến những nơi an toàn hơn để trú ngụ.


Ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão, cho biết do mưa lớn kéo dài, hiện tại trên địa bàn huyện đã xảy ra 10 điểm sạt lở, với khoảng 6,000 tấn đất đá từ trên núi đổ xuống đường giao thông và khu dân cư, khiến giao thông tại những xã này bị ngưng trệ hoàn toàn.

Hiện tại, tỉnh chưa thể thống kê cụ thể thiệt hai do mưa lũ đợt này gây ra. (Theo Tuổi Trẻ)

Tường Vy - Saigon Nhỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét