Thứ Hai, 14 tháng 7, 2025

Cuộc Chiến Đấu Sinh Tử Của Tổng Thống Donald Trump

 


CUỘC CHIẾN ĐẤU SINH TỬ CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU


Chào Diễn Đàn và quý vị bạn hữu,

Tôi từng thoát chết nhiều phen trên chiến trường Krek, Snoul ở tại Campuchia khi bay Hỏa Long AC-47. Tôi cũng từng thoát chết khi bay những phi vụ thả dù tiếp tế thực phẩm và đạn pháo binh trên C-123 và trên C130 cho Bình Long, cho Bastogne. Như nhiều phi công khác thực hiện những phi vụ chiến đấu mà còn sống sót tới ngày hôm nay là nhờ phép lạ từ Ơn Trên (tùy theo tín ngưỡng của mình), có thể là Phật, là Chúa. Tôi nghĩ, tôi còn sống sót tới tuổi 85 ngày hôm nay qua cuộc mổ tim ba lần, là nhờ sự nhiệm mầu che chở của Ơn Trên, chứ chẳng phải mình tài cán gì.

Năm 2016, không phải riêng tôi, mà có nhiều người Mỹ và người Việt, cũng tin rằng ông tỷ phú Donald Trump mà đắc cử Tổng thống được là nhờ phép lạ của Thiên Chúa. Bởi vì những thủ đoạn, mánh mung ma quỷ của bọn Dân Chủ quá khủng khiếp, nếu không nhờ phép lạ của Thiên Chúa, thì ông Donald Trump không thể nào đắc cử Tổng thống.

Năm 2020, Tổng thống Donald Trump cầm chắc chiến thắng chức vụ Tổng thống nhiệm kỳ II, bởi vì những thành tích vượt bậc của ông và vì những lần ông đi tranh cử đều được đông đảo cử tri từ trên đất liền, máy bay từ trên không trung  và từ dưới sông thuyền bè nối đuôi nhau biểu diễn để ủng hộ rất đông đảo. 

Nhưng ông đã thất cử vào năm 2020, do sự gian lận của đối thủ. Tôi lại nghĩ có lẽ Thiên Chúa bắt ông phải thất cử để cho toàn dân Mỹ nhìn thấy rõ bộ mặt nham nhở của chính trị gia bẩn thỉu trong đảng Dân Chủ. Không những Đảng Dân Chủ chơi bẩn, mà những người Cộng Hòa làm việc trong Nội Các của ông như Mike Pence, Mike Pompeo và RINO như Elizabeth Cheney, Mitt Romney lộ diện để Tổng thống biết rõ kẻ nào trung thành với đất nước, kẻ nào phản bội đất nước. Không những Tổng thống Donald Trump sống sót qua các trò tố giác láo lếu tại Tòa Án và bọn Truyền thông cánh tả nhục mạ, bêu xấu, ông còn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cuộc ám sát tại Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 và cuộc ám sát gần Golf Club tại Florida vào ngày 15 tháng 9 năm 2024. Không phải riêng tôi, mà còn có rất nhiều người có đức tin vào Thiên Chúa đều tin tưởng nhờ sự quan phòng của Chúa mà Tổng thống Donald Trump thoát chết.

Sau chiến dịch thả bom xuống phá hủy cái hầm chế tạo bom Nguyên tử tại IRAN, ngày 29 tháng Sáu năm 2025, Ayatollah Naser Makarem Shirazi phổ biến lệnh Fatwa để kêu gọi các tín đồ Islam trên thế giới phải giết Tổng thống Donald Trump để trả thù cho bằng được. Deep State cũng đang nghĩ mưu kế để  giết Tổng thống Donald Trump.

Vì muốn cứu nước Mỹ thoát nạn tàn phá của lũ ma quỷ, Tổng thống Donald Trump có rất nhiều kẻ thù. Do đó, tôi nghĩ chỉ có Chúa mới đủ sức làm cho bè lũ ma quỷ sám hối, giác ngộ thì Tổng thống Donald Trump mới mong cứu được nước Mỹ. Kẻ thù đứng trong bóng tối, có thể là những cộng sự phản bội nằm vùng làm việc bên cạnh Tổng thống tạo phản, giống Tổng thống Ngô Đình Diệm bị bọn Tướng lĩnh thân tín tạo phản, mà mất mạng. Tổng thống Ngô Đình Diệm bị hy sinh vào năm 1963, Miền Nam sụp đổ năm 1975. Nếu Tổng thống Donald Trump có mệnh hệ nào, bảo đảm rằng nước Mỹ sẽ sụp và thế giới tự do cũng không còn, vì chẳng có nước nào có thể ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Cộng.

Thật tình, tôi hết sức lo lắng cho sinh mệnh của Tổng Donald Trump, nên hằng đêm tôi đều cầu xin Thiên Chúa ban phước lành cho Tổng thống Donald Trump, vì tôi bất lực, chẳng có quyền năng gì để giúp Tổng thống.

Ai có thể cấm cản đức tin của tôi vào Đấng Tối Cao mà lên giọng phỉ báng? Bọn đầu đường xó chợ, bọn đầu trâu mặt ngựa, bọn đá cá lăn dưa thì làm gì có cái tâm phúc hậu để cầu nguyện cho người hiền lương lo việc cứu nước? Bọn phản bội Tổng thống Donald Trump đang run rẩy lo âu vì bị luật pháp lôi đầu ra ánh sáng. 

Bất cứ ai ưu tư đến tương lai nước Mỹ, đều cầu xin Ơn Trên phù hộ, độ trì cho Tổng thống Donald Trump tai qua nạn khỏi. 

Xin những ai còn có mối lo cho con cháu, cho tương lai nòi giống Việt của mình, thì hãy cầu xin Ơn Trên phù hộ Tổng thống Donald Trump làm cho nhân dân Trung Hoa thức tỉnh, đứng lên đạp đổ bạo quyền Trung Cộng.

Khi Trung Cộng tan rã, Việt Nam mới có hy vọng vào Tự Do Dân Chủ.

Bằng Phong Đặng văn Âu. Ngày 13 tháng 7 năm 2025



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét