Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025

H Tlũn Bdap Và Câu Chuyện Những Phụ Nữ Có Bầu Trong IDC, Thái Lan

 

Hình từ trái qua: một phụ nữ người Thượng cùng bị giam trong IDC, H Tlũn Bdap, ông Tim từ tổ chức Freedom Seekers International, con gái và chồng của H Tlũn (chúng tôi làm mờ ảnh để bảo vệ trẻ em).

H TLŨN BDAP VÀ CÂU CHUYỆN NHỮNG PHỤ NỮ CÓ BẦU TRONG IDC, THÁI LAN
Hải Di Nguyễn

H Tlũn Bdap và câu chuyện những phụ nữ có bầu trong IDC, Thái Lan

2025-07-25


Hải Di Nguyễn

Khi bị cảnh sát Thái Lan bắt ngày 23/2/2025 cùng 64 người Thượng khác, H Tlũn Bdap (sinh năm 2000) đang mang thai 6 tháng. 

H Tlũn bị tạm giam trong nhà tù Thái Lan rồi bị đưa vào IDC (Immigration Detention Centre hay Trung tâm Giam giữ Di trú) ở Bang Khen ngày 5/3, cùng cô con gái 3 tuổi rưỡi. 

Trẻ con và phụ nữ mang thai được đối xử ra sao trong IDC?

Trại giam IDC ở Bang Khen

Trong vài tháng vừa qua, tôi đã có một số bài viết về thực trạng người bị giam, bao gồm người tỵ nạn, bị trưởng phòng ăn tiền, đánh đập, còng tay… trong IDC. Đó là trại giam IDC ở Suan Phlu, Bangkok.

Riêng phụ nữ có con nhỏ thì bị đưa vào Trung tâm giam giữ cho mẹ và bé của IDC ở Bang Khen, cũng ở Bangkok.

Theo mô tả của H Tlũn Bdap, trong căn phòng có chiều dài khoảng 10m, chiều rộng khoảng 6m, họ nhốt ba mươi mấy người. Riêng nhóm người Thượng cùng bị tống vào IDC ngày 5/3/2025 có 7 phụ nữ và 5 trẻ con; ngoài H Tlũn còn một phụ nữ khác cũng có bầu tầm 6 tháng. Được một thời gian thì thêm một nhóm người người Campuchia, có 5 đứa nhỏ, tổng cộng thành 10 trẻ em trong phòng. Lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 4 tháng.

Một điểm khác biệt lớn giữa hai trại giam IDC là ở Bang Khen không có trưởng phòng.

Điều kiện ăn uống, thuốc thang

“Buổi sáng họ cho ăn canh đu đủ. Buổi trưa họ cho ăn rau muống. Buổi chiều họ cho ăn bắp cải. [Ngày hôm sau] lặp lại như vậy,” H Tlũn nói. 

Ăn với cơm, và thịt gà băm nhuyễn. “Cơm thì cứng, trẻ con không ăn được… Họ rửa [rau] không sạch, có lúc có cát, có lúc có sâu.”

Muốn ăn thêm mì tôm hay món gì khác, người bị giam phải tự mua, nhưng cũng như ở Suan Phlu, thức ăn trong IDC Bang Khen đắt gấp đôi giá cả bên ngoài.

Trẻ con chưa tới tuổi ăn cơm thì bú sữa mẹ và ăn bột dặm. Khoảng 2 lần một tuần, IDC cho 4 hộp sữa tươi.

“Trẻ em hay bị phát ban hay rôm sảy vì nóng quá. Xin thuốc họ thì họ làm khó, 2-3 ngày bác sĩ mới tới. Khi họ tới xong, họ xem, tới chiều họ mới cho thuốc… Vì thức ăn họ không sạch sẽ, trẻ con bị tiêu chảy. Cả người lớn nữa… Cũng báo cho người quản giáo, 2-3 ngày sau họ mới tới.”

Tôi từng nghe một số nhân chứng khác ở Thái Lan nói người bị giam ở Bang Khen rất hay bị tiêu chảy vì điều kiện thực phẩm. H Tlũn cho biết những lúc đó người tỵ nạn phải xin nhau thuốc thang dùng tạm.

“Một phụ nữ cũng mang thai 6 tháng, xin thuốc bổ, thuốc can-xi (calcium), họ nói khi nào ra thì uống. Nhưng tới tận 2 tháng sau mới ra.”

Tã lót và quần áo cho trẻ con

Ai bị nhốt trong IDC cũng đều chịu chung cảnh chật chội, ẩm thấp, nóng nực, ăn uống thiếu thốn, nằm ngủ chen nhau… nhưng những phụ nữ có em bé còn thêm nỗi khốn khổ cần tã lót, áo quần, và các nhu yếu phẩm khác cho con.

Theo lời kể của H Tlũn Bdap, người phụ nữ có đứa con 4 tháng tuổi, mỗi lần xin tã lót đều bị người quản giáo nạt nộ rồi mới cho.

Quần áo lại càng thiếu thốn. Khi một số phụ nữ cùng con cái được ra khỏi IDC, những người còn lại phải xin chút quần áo cho con mình mặc tạm.

“Ví dụ có hai bộ thì mặc một bộ, [bộ kia] phải đi giặt và phơi gần quạt mới có quần áo mặc.” 

May thay, có mạnh thường quân đóng góp và hỗ trợ sữa, tã lót, và quần áo cho họ, theo lời anh Percy Nguyễn của tổ chức BPSOS.

Một phụ nữ bị còng tay khi sinh

H Tlũn Bdap kể lại, khi vào IDC ngày 5/3/2025 cũng có một phụ nữ người Thượng thứ ba mang thai, gần sinh. Cảnh sát Thái Lan chuyển sang giam ở Suan Phlu, tới ngày sinh chở vào bệnh viện quân đội, rồi sau đó đưa mẹ và em bé về lại Bang Khen.

“Cô ấy hình như sinh ngày 23/3… Cô ấy kể lại, khi sinh con bị khóa chân tay trên giường.”

H Tlũn nói thêm “Tã thì họ không cho dùng. Họ nói nóng, sợ bị phát ban, rôm sảy. Họ không cho dùng tã, chỉ cho khăn quấn… Họ đưa tầm 4-5 cái khăn. Lúc tiểu mà đi giặt khi không nhanh khô, họ chỉ phơi như vậy. Còn bột giặt họ chỉ cho một bịch, phải tiết kiệm.”

Em bé bị dây rốn quấn cổ

H Tlũn Bdap (áo đen) khi được bảo lãnh ra khỏi IDC ngày 7/5/2025.

Được bảo lãnh và đóng tiền thế chân và được luật sư của văn phòng CAP lập hồ sơ tại ngoại, H Tlũn Bdap cùng một số người Thượng khác ra khỏi ngày IDC ngày 7/5/2025. Văn phòng CAP được thành lập năm 2016 và được tài trợ bởi BPSOS.

H Tlũn cho biết khi đi khám, bác sĩ nói em bé bị thiếu cân và bị dây rốn quấn cổ, phải đẻ mổ.

“Vì trong IDC không có chỗ đi lại, phải nằm suốt, nên em bé bị dây rốn quấn cổ… Em bé cũng bị vàng da… Bác sĩ nói ăn không đủ chất. Mình ở trong IDC mà, không có đồ ăn. Nên em bé bị thiếu cân. Bác sĩ cũng hỏi là không ăn gì à, không ăn đồ dinh dưỡng à.” 

H Tlũn nói toàn bộ số tiền đi khám và sinh con ở bệnh viện tư là nhờ tổ chức Freedom Seekers International, một tổ chức ở vùng Bắc Texas hỗ trợ tín đồ Thiên Chúa giáo bị bách hại. Đây là một tổ chức do TS. Phan Quan Trọng (Vận động cho Đức tin và Công lý ở Việt Nam) kết nối để bảo lãnh cho một số gia đình người Thượng tỵ nạn theo chương trình Welcome Corps của Hoa Kỳ. Năm ngoái, họ cử phái đoàn sang Thái Lan thăm viếng một số cộng đồng tỵ nạn và phát quà cho trẻ em.

Tình cảnh phụ nữ tỵ nạn với con nhỏ ở Thái Lan nói chung

Đó là câu chuyện những phụ nữ mang thai và có con nhỏ trong IDC. Trong quá trình lập hồ sơ trẻ con tỵ nạn cần được bảo trợ để tiếp tục đến trường, chúng tôi cũng biết được những trường hợp người mẹ bị bắt vào IDC, mấy đứa nhỏ ở ngoài với cha. Mẹ con bị chia lìa, trẻ con khóc lóc nhớ mẹ, đời sống cơ cực, người cha đôi lúc cũng chẳng dám đi làm vì sợ chính mình cũng bị cảnh sát Thái Lan bắt.

Ngoài nguy cơ bị cảnh sát Thái Lan bắt và thậm chí trục xuất về Việt Nam, người tỵ nạn có con nhỏ còn phải chịu vô vàn khó khăn cực nhọc khác, đặc biệt khi hiện nay Cao ủy Tỵ nạn giảm nhân sự, một loạt các tổ chức từ thiện đều bị cắt giảm kinh phí, và Hoa Kỳ không còn nhận người tỵ nạn.

Những vị hảo tâm muốn giúp người tỵ nạn, xin hãy liên lạc với địa chỉ email bpsos@bpsos.org.

Xem thêm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét