Thứ Hai, 7 tháng 7, 2025

Tổ Quốc Trên Hết

 


TỔ QUỐC TRÊN HẾT 
Bằng Phong Đặng Văn Âu


Tình cảm của Tổng thống Donald Trump dành cho Elon Musk thân thiết giống như người cha đối với người con chí hiếu (từng chi ra một số tiền rất lớn để ủng hộ Tổng thống Donald Trump).

Elon Musk đã làm hỏng mối thân tình đó, khi tuyên bố Tổng thống Donald Trump vô ơn. Lời buộc tội của Elon Musk làm buồn lòng những người trước kia tưởng Elon Musk là người có viễn kiến, yêu nước.  Elon Musk phải giúp cho Tổng thống Donald Trump không phải vì ân nghĩa, nhưng phải giúp ông Trump, vì tương lai của nước Mỹ. 

Tổng thống Donald Trump thành công, thì Elon Musk mới thể hiện ước mơ lên Sao Hỏa của mình. Nếu đảng Dân Chủ dùng sự gian lận một lần nữa để tiếp tục ngồi trên chiếc ghế cầm quyền, nước Mỹ sẽ sụp đổ thì dự án lên Sao Hỏa của Elon Musk sẽ bất khả thi.

Tổng thống Donald Trump là người rất sòng phẳng (xứng đáng với tư cách người lãnh đạo lương thiện), vì ông đã hỏi nếu ông cho phép xe hơi chạy bằng nhiên liệu xăng thì Elon Musk thấy có vấn đề gì không? Elon Musk đã trả lời: Không!

Nay Tổng thống Donald Trump đưa ra đạo luật thuế không bắt buộc mọi người phải dùng xe EV, thì Elon Musk nổi giận, đe dọa ứng cử viên Cộng Hòa nào đã bỏ phiếu cho Đạo Luật thì ông sẽ bỏ tiền ra để mua đối thủ giành cuộc tranh đua sơ bộ và đòi lập đảng mới. Sự đe dọa của Elon Musk là thái độ cậy thế mình có tiền mà quên đi phong cách của một tỷ phú đang được quần chúng mến mộ. Trong mắt quần chúng hiện nay, Elon Musk chỉ là một anh trọc phú, có phong cách của một nhà khoa học thù vặt, nhỏ nhen, đê tiện. Rõ ràng: "Thức lâu mới biết đêm dài. Ở lâu mới biết con người phải chăng?" Thật tiếc cho một thiên tài! Một thiên tài đốn mạt!

Mời quý vị độc giả dành chút thời giờ đọc những lời ân tình của Tổng thống Donald Trump đăng trên X để thấy Tổng thống Donald Trump là nhà lãnh đạo đặt quyền lợi Nhân Dân lên trên hết (American first) như ông đã hứa và tận tụy phục vụ:

"Tôi rất buồn khi chứng kiến Elon Musk hoàn toàn "lạc lối" trong năm tuần qua, cơ bản trở thành một THẢM HỌA. Elon thậm chí còn muốn thành lập một Đảng Chính trị Thứ Ba, mặc dù thực tế là chúng chưa bao giờ thành công ở Hoa Kỳ - Hệ thống dường như không được thiết kế cho điều đó. 

Điều duy nhất mà các đảng thứ ba tốt là tạo ra sự GIÁN ĐOẠN HOÀN TOÀN & HOANG MAN, và chúng ta đã đủ điều đó với các Đảng Dân chủ Cực đoan, những người đã mất niềm tin và lý trí của họ! Đảng Cộng hòa, mặt khác, là một cỗ máy vận hành trơn tru, vừa thông qua Đạo luật lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. 

Đó là một Đạo luật tuyệt vời, nhưng không may cho Elon, nó loại bỏ lệnh bắt buộc về Xe điện (EV), vốn sẽ buộc mọi người phải mua một chiếc xe điện trong thời gian ngắn. Tôi đã mạnh mẽ phản đối điều đó ngay từ đầu. 

Giờ đây, mọi người được phép mua bất cứ thứ gì họ muốn - Xe chạy xăng, Xe hybrid(đang hoạt động rất tốt), hoặc Công nghệ mới khi chúng ra đời - Không còn lệnh bắt buộc EV nữa. Tôi đã vận động cho điều này trong hai năm, và thành thật mà nói, khi Elon trao cho tôi sự ủng hộ toàn diện và không điều kiện, tôi đã hỏi Elon có biết tôi sẽ chấm dứt lệnh bắt buộc EV không - điều này được đề cập trong mọi bài phát biểu tôi làm, và trong mọi cuộc trò chuyện tôi có. 

Elon nói rằng anh ta không có vấn đề gì với điều đó - tôi rất ngạc nhiên! Ngoài ra, Elon đã đề nghị một người bạn thân của anh ta điều hành NASA, và trong khi tôi nghĩ bạn đó rất giỏi, tôi ngạc nhiên khi biết anh ta là một Dân chủ "máu xanh", người chưa bao giờ đóng góp cho Đảng Cộng hòa trước đây. 

Elon có lẽ cũng vậy. Tôi cũng thấy không phù hợp khi một người bạn thân của Elon, người trong ngành kinh doanh Không gian, điều hành NASA, khi NASA là một phần quan trọng trong cuộc sống doanh nghiệp của Elon. Nhiệm vụ số một của tôi là bảo vệ Công chúng Mỹ!"

Bằng Phong Đặng Văn Âu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét