Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2026

Bỏ Đảng Vì Niềm Tin Kitô Giáo

 


BỎ ĐẢNG VÌ NIỀM TIN KITÔ GIÁO
DIỄN ĐÀN NHÂN BẢN

"Tôi bỏ cuộc!" 

Một đại-biểu hàng đầu theo tiếng gọi của Chúa, rời bỏ Đảng Dân Chủ mang tư tưởng "woke".

Liệu đây có phải là sự khởi đầu của một phong-trào mới?

Bà Karen Whitsett Dân Biểu Đảng Dân Chủ bang Michigan đã tuyên-bố sẽ rời bỏ chức-vụ chính-trị, cho rằng đức tin Kitô giáo của bà không phù-hợp với Đảng Dân Chủ hiện nay sau nhiều năm bất-đồng xoay quanh các vấn-đề về phá thai, chuyển giới và đường lối lãnh-đạo của đảng.

Nữ chính khách Dân-chủ đến từ khu vực Detroit này gọi quyết-định từ bỏ chính-trường là một "quyết-định mang tính tâm-linh".

Trong một cuộc phỏng-vấn gần đây với Fox News, bà Whitsett cho biết bà không thể tiếp-tục ủng-hộ Đảng Dân chủ. Trong suốt bốn năm qua, bà nhận thấy mình ngày càng mâu-thuẫn với các lãnh-đạo đảng vì họ thúc đẩy những chính sách mà bà cảm thấy đi ngược lại với niềm tin của mình.

Bà nói: "Tôi không thể hiểu nổi làm sao khái-niệm ' Kitô giáo' và 'Kinh Thánh' lại có thể song hành cùng 'Đảng Dân Chủ'".

"Những gì tôi chứng-kiến trong bốn năm qua là điều chưa từng thấy bao giờ, là điều mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày xảy ra."

"Đối với tôi, việc vừa là một tín-hữu trung-thành của Chúa Giêsu Kitô, lại vừa duy-trì tư-cách thành-viên của Đảng Dân Chủ như hiện nay là điều bất khả thi. Tôi không thể dung-hòa cương-lĩnh của đảng với những lời dạy trong Kinh Thánh," bà Whitsett cũng chia sẻ gần đây với trang tin địa-phương.

"Tôi không có quyền bỏ ai xuống địa-ngục hay lên thiên-đàng; chỉ có Chúa mới có quyền đó. Tuy nhiên, tôi có Lời Chúa vững bền để làm chỗ dựa, và tôi không thể tiếp-tục thỏa-hiệp với Lời Chúa chỉ để làm vừa lòng cương-lĩnh của đảng hay để làm hài lòng mọi người," bà nói tiếp.

Trong cuộc phỏng-vấn bà Whitsett cho biết bà đã nhiều lần cảnh-báo ban lãnh-đạo đảng không được ép buộc bà phải lựa-chọn các vấn-đề, bao gồm phá thai và các chính-sách liên-quan đến cộng đồng LGBTQ.

"Tôi đã liên tục tha-thiết thỉnh-cầu: xin đừng dồn tôi vào chân tường. Xin đừng dồn tôi vào thế bí. Xin đừng tiếp tục thúc đẩy nghị-trình về LGBTQ. Xin đừng tiếp tục thúc đẩy nghị-trình về phá thai," bà Whitsett chia sẻ.

"Tôi đã nói rằng: 'Nếu các vị cứ tiếp tục ép buộc tôi, cứ dồn tôi vào chân tường, thì tôi buộc phải kiên định lập trường của tôi, và khi đó các vị sẽ chẳng thích chút nào đâu'," bà Whitsett giải-thích.

Vào năm 2023, bà Whitsett đã phải đối mặt với làn sóng phản-đối dữ dội từ chính các đồng nghiệp Đảng Dân Chủ tại Michigan, sau khi bà từ chối ủng-hộ một dự luật nhằm dỡ bỏ các hạn-chế đối với việc sử-dụng ngân-sách chương trình Medicaid của bang để chi trả cho hầu hết các ca phá thai.

Bà khẳng-định rằng sự phản-đối của bà đối với các đạo luật phá thai thiếu vắng các biện-pháp bảo vệ hay giới-hạn về thời-gian thực hiện, cũng như các chính sách liên quan đến người chuyển giới, đều bắt nguồn trực tiếp từ đức tin Kitô giáo của bà.

"Tôi không muốn phải sa hoả-ngục," bà nói thêm. “Đó chính là cốt lõi của vấn đề. Và ngay lúc này, mọi người đang bước trên con đường rộng thênh thang ấy; họ đang thỏa-hiệp, và đó là một con dốc trơn-trượt vô cùng nguy-hiểm.”

Bà Whitsett cảm thấy hoàn toàn vỡ mộng với Đảng Dân Chủ; bà chia-sẻ rằng mình không thể hình dung việc bà sẽ bỏ phiếu cho bất kỳ ứng-cử viên Dân Chủ nào trong tương-lai.

“Tôi không thể ủng hộ Đảng Dân Chủ,” bà nói, đồng thời cho biết mục-tiêu của mình là nâng cao nhận thức về những chính sách mà đảng này tán thành, cũng như khuyến khích cử-tri lựa chọn những ứng cử viên thực sự phản ánh các giá-trị của chính họ.

“Tôi muốn mọi người biết tư-duy độc-lập, nhưng hiện tại họ lại không làm như vậy. Họ chỉ đơn thuần bỏ phiếu cho bất kỳ ai thuộc Đảng Dân Chủ mà không hề cân nhắc,” bà nói thêm.

Dân Biểu Hạ viện bang Michigan thuộc Đảng Dân Chủ kiêm cựu Chủ tịch Hạ viện, ông Joe Tate — người vừa tuyên-bố sẽ không tái tranh cử — vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình-luận nào về việc từ-chức của bà Whitsett.

Về những bước đi tiếp theo, bà Whitsett cho biết bà mong muốn được hợp-tác với chính-quyền của Tổng thống Trump trong các dự-án tập trung vào việc hỗ trợ các gia đình người da đen, thúc đẩy quyền sở-hữu nhà ở, và giúp người dân thoát khỏi sự phụ-thuộc vào các khoản trợ cấp xã hội.

Bà Whitsett chia-sẻ rằng bản-thân bà từng có trải-nghiệm phá thai và từng phải sống nhờ vào trợ cấp xã-hội; chính vì thế, bà thấu hiểu những khó khăn mà một bộ-phận người dân trong cộng đồng của mình đang phải đối mặt. Tuy nhiên, bà tin rằng các chính sách về phá thai và trợ cấp xã-hội xét về lâu dài chỉ gây tổn hại cho cộng-đồng người da đen.

“Đó chính là những vấn-đề mà tôi thực sự mong muốn được góp sức giải quyết. Bởi lẽ, tôi không cho rằng việc nhận được trợ cấp—hay việc coi đó là nguồn thu nhập chính để mưu sinh—lại là một điều hiển-nhiên hay mặc nhiên được chấp-nhận,” bà Whitsett bày tỏ.

Tác giả
Cory Templeman

Cory Templeman là một cây bút kiêm nhà nghiên-cứu giàu kinh-nghiệm, từng cộng tác với một số tên tuổi lớn nhất trong ngành xuất bản. Hiện Cory đang sinh sống tại bang South Carolina cùng vợ và ba con.

DIỄN ĐÀN NHÂN BẢN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét