CON HỔ GIẤY
Nhất Hùng
Trong sự kiện tại Venezuela, quân đội Mỹ thâm nhập vào tận Thủ Đô Caracas, bắt sống Tổng Thống Maduro và trong cuộc chiến đang xảy ra giữa Mỹ - Iran. Thực tế đã cho thấy đã có các cuộc đối đầu - thử lửa giữa vũ khí Mỹ và vũ khí Trung Cộng. Qua thực chiến, chúng ta đã thấy gì ở vũ khí Trung Cộng?
Thực tế đã phơi bày, lớp mặt nạ hào nhoáng của cái gọi là "siêu cường quân sự" Trung Cộng đã bị lột bỏ. Suốt những năm qua, Bắc Kinh không ngừng rêu rao về những khí tài "vô đối", nhưng thực tế chỉ là những bản sao lỗi, những sản phẩm "đạo nhái" rẻ tiền không bao giờ có cửa đứng chung mâm với tinh hoa công nghệ của Hoa Kỳ.
Khi đặt lên bàn cân, vũ khí Trung Cộng chỉ là những con "hổ giấy" lòe loẹt. Trong khi tên lửa hành trình và hệ thống phòng không Mỹ đã được trui rèn qua hàng thập kỷ thực chiến, đạt đến độ chính xác từng centimet, thì đồ của Trung Cộng giống như những món đồ chơi chạy pin đại trà:
- Hệ thống radar dò tìm của Trung Cộng thường xuyên "bó tay" trước công nghệ tàng hình đỉnh cao của F-22 hay F-35.
- Những chiếc tiêm kích J-20 dù có vẻ ngoài hầm hố nhưng thực chất vẫn đang vật lộn với những chiếc động cơ thiếu ổn định và tuổi thọ ngắn ngủi.
Lịch sử đã chứng minh, kẻ đi sau ăn cắp công nghệ sẽ mãi mãi chỉ nhận được phần "vỏ" mà không bao giờ hiểu được phần "hồn". Tại các chiến trường ủy nhiệm, nơi vũ khí Trung Cộng được đem ra thử lửa, kết quả là một sự: Thảm Bại!
- Các hệ thống phòng không của Trung Cộng dễ dàng bị gây nhiễu, biến thành những mục tiêu cố định cho máy bay không người lái và tên lửa dẫn đường phương Tây tàn phá.
- Xe tăng, thiết giáp Trung Cộng thường được ví như những "quan tài sắt" di động, thiếu khả năng bảo vệ binh sĩ và dễ dàng bốc cháy như pháo hoa khi gặp hỏa lực hiện đại.
Trung Cộng có thể sản xuất hàng vạn tên lửa, hàng nghìn xe tăng, nhưng trong chiến tranh hiện đại, một cú đấm thép chính xác của Mỹ đáng giá hơn một nghìn phát bắn hụt của đối phương. Việc tin vào sức mạnh của vũ khí Trung Cộng chẳng khác nào tin vào một món đồ gia dụng kém chất lượng trên sàn thương mại điện tử: Nhìn thì đẹp, nhưng dùng thì hỏng!
Thế giới không còn tin những lời tuyên truyền sáo rỗng. Sức mạnh thực sự nằm ở bản lĩnh và công nghệ đột phá, thứ mà những món "hàng nhái" của Trung Cộng sẽ không bao giờ chạm tới được. Khi đối đầu với dàn "siêu phẩm" của Hoa Kỳ, vũ khí Trung Cộng chỉ là những đống sắt vụn chờ ngày được tái chế. Chua cay nhất là chúng ta sử dụng lại chính ngôn từ của “Người Cầm Lái Vĩ Đại” Mao Trạch Đông khi nói về Hoa Kỳ nhưng lại hoàn toàn đúng cho Trung Cộng hôm nay:
CON HỔ GIẤY.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét