Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

"Học Thuyết Thực Dụng"

 


“HỌC THUYẾT THỰC DỤNG”
Nhất Hùng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chiến tranh với Iran có thể sắp kết thúc, với việc Washington phát tín hiệu về khả năng đàm phán trực tiếp với lãnh đạo Tehran và việc giảm dần xung đột ngay cả khi không có thỏa thuận.

Thế giới đang được chứng kiến thế nào là ngôn ngữ của sức mạnh. Tổng thống Trump vừa gửi đi một thông điệp đanh thép khiến những kẻ thù của tự do phải thức tỉnh: Hoa Kỳ không cần những tờ giấy lộn gọi là "thỏa thuận ngoại giao" để khẳng định chiến thắng. Chúng ta rút quân vì chúng ta đã nghiền nát ý chí và năng lực của đối phương, chứ không phải vì sự cầu xin của đám quan liêu tại Liên Hợp Quốc!

Quá đủ cho những thập kỷ tiêu tốn hàng tỷ USD tiền thuế của người dân Mỹ vào những cuộc chiến sa lầy và những cuộc đàm phán vô tận. Tổng thống Trump đã chứng minh: Chiến tranh kết thúc khi kẻ thù không còn khả năng chống trả, chứ không phải khi các nhà ngoại giao nhâm nhi rượu vang tại Geneva.

Iran hiện tại không còn gì để mặc cả. Hệ thống hỏa tiễn? Bị san phẳng. Cơ sở hạt nhân? Đã thành tro bụi. Từ chối một thỏa thuận chính thức là một cái tát vào mặt chế độ Tehran. Mỹ không cần cam kết của họ và Mỹ đã tự tay vô hiệu hóa mối đe dọa đó bằng hỏa lực.

Sự phối hợp giữa Hoa Kỳ và Israel kể từ ngày 28 tháng 2 không phải là một chiến dịch quân sự thông thường - đó là một cuộc thanh trừng chiến lược. Chúng ta đã nhắm thẳng vào yết hầu của con quái vật. Khi các cơ sở quân sự trọng yếu bị hủy diệt với cường độ cao, "cấu trúc lãnh đạo mới" tại Iran không phải tự nhiên mà "dễ tiếp cận hơn" - họ buộc phải ngoan ngoãn vì hiểu rằng cái giá của sự bướng bỉnh là sự diệt vong hoàn toàn.

Mỹ có thể rút quân trong 2-3 tuần tới trong một cuộc khải hoàn. “Mỹ đến, tiêu diệt mối nguy hại, và về nhà."

Đây chính là học thuyết thực dụng nhất: Không sa lầy vào việc "xây dựng quốc gia" cho những kẻ thù ghét chúng ta. Nếu Iran có nhu cầu đạt được thỏa thuận? Hãy để họ tự đến Washington. Nước Mỹ không có nghĩa vụ phải cứu rỗi bất kỳ ai không biết tự trọng.

Bài diễn văn vào 9 giờ tối thứ Tư hôm nay của Tổng Thống Donald Trump sẽ không chỉ là một bản cập nhật tình hình, đó sẽ là một tuyên ngôn về một trật tự thế giới mới. Một trật tự mà ở đó, lợi ích của Mỹ là tối thượng, sức mạnh quân sự là công cụ duy nhất để thực thi công lý, và bất kỳ kẻ nào dám đe dọa hòa bình sẽ phải đối mặt với một kết cục tương tự.

KẺ THÙ ĐÃ BẠI.

Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét