NHÂN QUẢ
Nhất Hùng
Đời này đúng là có vay thì có trả, mà gieo nợ "nợ máu" thì phải trả bằng máu, trả cả chì lẫn chài. Hãy nhìn vào cái cách mà Iran đang phải ê chề ngay trên chính "đặc sản shahed” của mình thì rõ.
Tehran đã làm gì? Họ hớn hở cung cấp lũ Shahed rẻ tiền cho Nga để dội bom xuống đầu người dân Ukraine vô tội. Họ tự hào về thứ vũ khí phi đối xứng đó, tự đắc rằng mình đã tạo ra một công cụ giết chóc hiệu quả, khiến cả một quốc gia phải sống trong cảnh tối tăm, mất điện, mất nước.
Đấy là cái thói tiểu nhân, mượn tay kẻ khác để phô trương thanh thế. Nhưng nực cười thay, kẻ gieo gió thì đừng hy vọng nhận lại được sự bình yên!
Ukraine không cam chịu và van khóc. Họ đã biến nỗi đau thành trí tuệ, biến sự uất hận thành công nghệ. Giờ đây, chính Ukraine lại là bên nắm giữ "chìa khóa" để bẻ gãy mọi nanh vuốt của Iran.
- Ukraine cung cấp công nghệ đánh chặn cho Mỹ và Trung Đông, một cái tát nảy lửa vào mặt Tehran!
- Vũ khí phi đối xứng giờ thành phế liệu, những chiếc Shahed từng làm mưa làm gió, nay bị khắc chế hoàn toàn bởi các hệ thống UAV đánh chặn thông minh mà Ukraine chuyển giao.
- Iran vốn dựa dẫm vào đống UAV đó để "khè" thiên hạ ở Trung Đông, giờ thì thay đổi rồi, các đối thủ của họ đã nắm thóp toàn bộ công nghệ đánh chặn nhờ vào kinh nghiệm xương máu từ chiến trường Ukraine.
Đó chính là NHÂN QUẢ!
Triết lý "có vay có trả" chưa bao giờ hiện hữu rõ rệt đến thế. Iran muốn dùng Ukraine làm nơi thử nghiệm vũ khí? Được thôi, giờ Ukraine dùng chính những bài học đó để khiến vũ khí của Iran trở nên vô dụng trên toàn cầu.
Đừng bao giờ nghĩ mình có thể trục lợi trên xương máu của người khác mà được yên thân. Iran đã cung cấp công cụ để phá hoại một quốc gia, thì giờ đây, chính quốc gia đó đang cung cấp công cụ để vô hiệu hóa sức mạnh quân sự của Iran trước toàn thế giới.
Luật nhân quả có thật, nó là thực tế phũ phàng đang giáng xuống đầu những kẻ ngạo mạn. Iran đang nếm mùi vị cay đắng khi "báu vật" của mình bỗng chốc trở thành rác rưởi công nghệ. Đáng đời! Dám vay thì đừng có kêu ca khi phải trả cả gốc lẫn lãi!
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét