Thứ Năm, 17 tháng 4, 2025

Chữa Cháy Kiểu Cộng Sản

 


CHỮA CHÁY KIỂU CỘNG SẢN
Kiêm Ái

Từ khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố chính sách “Áp Thuế” mới; cả thế giới rúng động, trong đó có bọn Việt Cộng cũng bị đánh theo “tariff” mới 46% như mọi người. Vừa nghe Mỹ cũng đánh thuế VC 46%, những cái mồm hôi thối ở hải ngoại tưởng bở, phen này được dịp chưởi Trump “hoành tráng”, những sách vở chưởi bới từ Cầu Ông Lãnh, chợ cầu Muối, gia phả dòng họ chúng cũng đem ra ôn bài học lại để chưởi Trump cho sướng miệng, cho có thêm tiền “bonus” của Việt Cộng, “nhậm xà” của Chệt. Không ngờ, “đại đồng chí Tô Lâm” vừa được tin đã đấm bàn, đạp ghế và kêu trời như bộng: Trong lúc Đảng ta đang xin Mỹ để Đảng ta được Mỹ cho phép hai bên đều không đánh thuế nhau – 0%=0% thì bị Peter Navarro, Cố Vấn của Trump vạch mặt: các người cấu kết với Trung Cộng để gian lận thuế, chúng tôi đánh thuế quý vị chỉ là thuế tượng trưng, thế là quý vị lợi dụng cái “tương trưng” này để cho Trung Cộng tuồn hàng của họ qua VN dán nhãn“Make in Việt Nam” rồi chuyển qua Hoa Kỳ, giúp Trung Cộng tránh thuế theo giá “tượng trrưng”, gây thiệt hại cho Hoa Kỳ rất lớn“quân đần độn, quân ngu si, ở hải ngoại mà chẳng biết khỉ gì, “ăn cơm tau mà hại tui”, xưa nay mình đánh thuế họ những 90% dân Hoa Kỳ vẫn “OK Salem”, nay chỉ bị đóng 46% như mọi người thì để thủng thẳng rồi tính. Đảng ta chi tiền cho những tên này để binh vực chúng ta, nhưng phen này thì chúng như sư tử đuổi rưồi cho chủ, chúng đã dùng đá tảng hàng trăm ký lô xáng xuống con ruồi đang đậu trên trán của …của Đảng taĐảng Cộng Sản VN ta bị dán cái nhãn “tôi tớ Cộng Sản Chệt” ngay giữa trán, ăn nói làm sao với Hoa Kỳ đây, làm sao mà chữa cháy đây?

Thì ra Donald Trump áp thuế toàn cầu chỉ là DIỆN, đánh cho Kinh Tế Chệt Cộng suy sụp mới là ĐỂM. Phen này Donald Trump làm tới nơi tới chốn, nước nào về phe Chệt Cộng, nước nào theo Tư Bản Hoa Kỳ đều chường mặt ra. ĐIỂM này Trump đã thắng lợi gần như 100%.Bằng chứng là Chệt Cộng đã cố gắng lập một “Liên Minh” chống Trump nhưng vừa mời 2 nước vừa có thế lực, vừa có hy vọng là Ấn và Úc Đại Lợi đều bị từ chối. Chỉ còn một “thằng con nuôi” là Việt Cộng, có thể nói đây là cái cọc cuối cùng, vì thế Chệt Cộng đã buộc VC Tô Lâm phải mời một giới chức quân sự cao cấp của họ qua tham dự “diễu binh” ngày 30 tháng Tư năm 2025 Thương Tướng Đỗng Quân, Bộ Trưởng Quốc Phòng Chệt Cộng tham dự, cùng với 2 nước Lào và Cambuchia. Tuy vậy, Tập Cận Bình vẫn không yên tâm, đích thân hắn ta qua Việt Nam nắm đầu Tô Lâm cho chắc ăn.

Trong vụ Bộ trưởng quốc phòng Cộng Chệt tham dự với một số bộ binh nòng cốt cuộc “diễu binh” ngày 30 tháng tư năm 2025 tại Việt Nam chứng tỏ Cộng đảng Việt Nam là một đảng hèn hạ, không có liêm sỉ, không cưởng lại được áp lực của Chệt Cộng, luôn luôn bị Chệt Cộng nắm đầu, không có khí phách tối thiểu của những con người, chưa nói tới con người Việt Nam.

Tại sao Chệt Cộng cần sự hiện diện với đầy đủ uy lực vào lúc này tại Việt Nam? Một là Chệt Cộng sợ Việt Cộng sẽ ngã theo “Phe Mỹ” để tránh thuế. Nếu VC và Miên, Lào ngã theo Mỹ thì công cuộc Mỹ thuyết phục các nước chung quanh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hai là Chệt Cộng muốn chứng tỏ cho thế giới thấy Việt Cộng là con chốt của chúng trong bàn cờ chống đối với Hoa Kỳ. Mất Việt Cọng Chệt Cộng mất luôn các nước Đông Nam Á. Ba là Chệt Cộng muốn tiếp tục chia rẻ Nam Bắc Việt Nam, không cho người Việt đoàn kết chống lại chúng. Trên thực tế thì tâm niệm của bọn VC là “thà mất nước không thà mất Đảng”; luôn luôn bám đít Chệt Cộng. Thế mà đám Chệt Cộng vẫn luôn luôn siết bù long đứa con nuôi hèn hạ.

Cù Huy Hà Vũ thấy Tô Lâm và đàn em của hắn lâm vào thế bí liền nhảy ra mong dùng 2 cái bằng tiến sĩ Luât “đánh lạc hướng” giúp cho Tô Lâm, nào là (trích nguyên văn): “…quyết định mời Trung Quốc tham gia lễ diễu binh là một bước đi được cân nhắc kỹ lưỡng, vận dụng tối đa logic đối ngoại kép. Trên phương diện hợp tác, việc mời Trung Quốc thể hiện nỗ lực duy trì kênh đối thoại chính thức, khuyến khích Bắc Kinh tham gia vào khuôn khổ quan hệ ôn hòa hơn, đồng thời chủ động quản lý "câu chuyện quan hệ" (narrative management), tránh tạo cớ cho gia tăng đối đầu giữa hai nước”  nào là. Trích: “…quyết định mời Trung Quốc tham gia lễ diễu binh là một bước đi được cân nhắc kỹ lưỡng, vận dụng tối đa logic đối ngoại kép. Trên phương diện hợp tác, việc mời Trung Quốc thể hiện nỗ lực duy trì kênh đối thoại chính thức, khuyến khích Bắc Kinh tham gia vào khuôn khổ quan hệ ôn hòa hơn, đồng thời chủ động quản lý "câu chuyện quan hệ" (narrative management), tránh tạo cớ cho gia tăng đối đầu giữa hai nước.(ngưng trích). Đúng là Cù không cười, Cù tưởng Tô1 Lâm lớn lao hơn cả Tập Cận Bình. Trong lúc Cù Huy Hà Vũ đang ba hoa chích chòe như vậy thì Tô Lâm bức tóc giựt tai, kêu trời như bộng. Nếu Bắc Kinh mà nghe được những lời “trật đường rầy” này của Cù Vũ thì Tô Lâm  sẽ theo Trần Đại Quang đi buôn muối là cái chắc. Một lần nữa, Thái tử Đỏ Cù Huy Hà Vũ lại trật đường rầy. Trước đó, trong lúc hắn lên giọng thầy cải, cải chày cải cối “thống nhứt là có công, ai chống đối là có tội”, Tô Lâm đã kê cái tủ đứng vào miệng  mà Tiến sĩ 2 bằng luật  không chịu hiểu. Đúng là “chữa cháy theo kiểu Việt Cộng” phen này chẳng khác chi Sư Tử đuổi ruồi cho chủ”.

Trên thực tế thì trái lại, ai cũng biết, nhứt là Tổng Thống Donald Trump, ông ta biết lòng dạ của đám Việt Cộng phải vâng lời bọn Chệt Cộng là cái chắc vì chúng đã nuốt “thi đan thần não” của Chệt Cọng. Nhìn cái bộ dạng đường bệ như ông Chủ của Tập Cân Bình, Donald Trump cứ cười mỉm chi cọp hoài, vì TT Trump biết tuy ngoài mặt thì oai phong, nhưng trong bụng thì như đang đánh trống loạn, vì quá nhiều thân chủ đã sắp hàng dành chỗ để “thương thảo” với Trump, còn họ Tập gỏ cửa nào bị rào cửa đó.

Kiêm Ái, Quốc Hận 2025


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét