Thứ Tư, 16 tháng 4, 2025

Ngày Tươi Sáng Cho Dân Tộc VN Đã Gần Kề!!!

 


NGÀY TƯƠI SÁNG CHO DÂN TỘC VN ĐÃ GẦN KỀ!!!
Lê Văn Hoàng 

Kính Thưa Quí Đồng Hương.

Trước tiên tôi xin nói điều nầy. Các quốc Gia trên Thế Giới đều nhận thấy rằng: Muốn đất nước giàu mạnh và phát triễn, thì phải LÀM ĂN VỚI MỸ. cho nên nước nào cũng há họng chờ cơ hội làm ăn với Mỹ !!! Vì Mỹ làm ăn rất sòng phẳng, minh bạch và công bằng, thậm chí còn NHƯỢNG BỘ RẤT NHIỀU. Chẳng hạn như trước kia VN, đánh thuế 90% hàng Mỹ, nhưng Mỹ chỉ đánh thuế 10%.

Ngay cả như Tàu là đối địch, Tàu đánh thuế 67% hàng Mỹ nhập vào, nhưng Mỹ chỉ đánh 25%. Và các nước khác Mỹ cũng chỉ đánh thuế chỉ khoảng bằng 1/3 mà thôi. Đó là hành động cao thượng, KHÔNG BẮT CHẸT MỘT AI CẢ !!!

Tình hình VN bây giờ thật là khó xử, tiến thoái lưỡng nan, bài toán thật là nan giải. Tình Hữu Nghị Việt - Trung gắn bó bấy lâu nay như: Bốn tốt . Mười sáu vàng - Môi hở thì răng lạnh. Nay sẽ ứng xử sao đây???

Đã mấy chục năm qua làm ăn với Tàu, VN HOÀN TOÀN THUA THIỆT. Cán cân thương mại bao giờ cũng nghiên về Tàu quá nhiều, hàng Tàu tràn ngập VN, nhưng chỉ cho VN xuất qua Tàu quá ít, toàn là đồ rẻ tiền như: Trái cây hoa quả.v.v...Giờ đây VN đứng trước một quyết định Lịch Sử MANG TÍNH SỐNG CÒN của cả một Dân Tộc. Đó là chọn một trong hai Nước : Mỹ - Tàu. 

Vừa rồi VN đề nghị hai bên đều đánh thuế 0%. Nhưng người MỸ KHÔNG CHẤP NHẬN, cho rằng thuế quan bao nhiêu không quan trọng. Nhưng điều chính là VN phải minh bạch, không được cho hàng Tàu tuồn vào NÚP BÓNG ĐỂ XUẤT SANG MỸ. Thật là khó xử.

Nhức cái đầu quá!!!

Nhưng tôi tin rằng VN phải làm ăn với Mỹ, vì hiện giờ kinh tế Tàu đang suy sụp, dân chúng thất nghiệp ngũ đầy đường, hãng xưỡng đóng cửa hàng loạt, các Công Ty nước ngoài lũ lượt rời đi. Hàng hóa các cảng tại Tàu chật cứng, không xuất đi đâu được. Thời vàng kim và phát triễn của Tàu đã chấm dứt. Bây giờ Tàu Khựa chỉ có ca bài:

Thôi rồi còn chi đâu ông ơi.
Có còn lại chăng dư âm thôi.

Mỹ tăng thuế 145% đối với hàng Tàu mới chỉ trong 1 tuần mà đã te tua xơ mướp rồi. thì thử hỏi Tàu chịu đựng được bao lâu??? Nhưng với bản chất quân tử Tàu, Tập cận bình vẫn chấp nhận đau thương, luôn làm ra vẻ ta đây sẳng sàng chiến đấu đến cùng. Chúng ta đã từng xem các Film Kiếm hiệp kỳ tình Trung Hoa. Hai đối thủ giao đấu với nhau, mặc dù bị trọng thương nặng nề, nhưng cố vận mười thần công lực còn sót lại thốt lên một câu : Kỳ nầy ta tha cho nhà ngươi, rồi vụt phi thân đến một nơi vắng vẻ ộc máu ra liên tục rồi ngã gục. Đó là Quân Tử Tàu!!!

Ngoài khơi của Nước Mỹ dày đặt tàu chở hàng của Tàu nằm chờ đợi la liệt. Vì các cửa hàng của Mỹ không nhận, giá quá cao bán không được. Chờ em chờ đến bao giờ ??? Vì các tàu chở hàng dù có neo đậu, họ vẫn tính tiền ngày, mà chở về Tàu thì chỗ đâu mà chứa. Đại Diện Châu Âu đã tuyên bố:

Số hàng mà Mỹ không nhận, thì các Ông đừng có mơ mà tống vô Châu Âu. Giờ chỉ có đỗ Biển thôi !!! Bọn Tàu bây giờ chỉ biết ca bài:

Sao Anh nở đành bỏ mẹ con em bơ vơ giữa chốn đô thành!!!

Hay: Đi về đâu hởi em???    

Cả Thế giới đều biết cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã nghiên về ai rồi??? Cho nên hiện nay trên 75 nước xin được đàm phán với Mỹ.

Trong đó có người Đẹp VN, lâu nay thề non hẹn biển, nguyện chung tình chung thủy trọn đời với Anh chàng Tàu. Nhưng rốt cuộc chỉ bị chàng lợi dụng và rút rỉa tiền bạc, Cô Nàng đang lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Vừa đúng lúc đó một Anh Chàng Mỹ Hào Hoa, Phong Nhã và Phóng Khoáng đến bên em và dịu dàng thủ thỉ rằng: Em đừng có lo, Anh sẳn sàng giúp đỡ và chu cấp tất cả cho Em. Đương nhiên người Đẹp VN sẽ ngã vào vòng tay của Anh Mỹ thôi. 

Anh Ba Tàu giờ thì tuyệt vọng và đau khổ tột cùng cho mối tình nghiệt ngã. Chỉ biết ca bài:

Mất em rồi, xa em rồi.
Ôm kỹ niệm vào thương nhớ!!!

Và đây là những đòn mà Độc Cô Cầu Bại Donald Trump sẽ tung ra để hạ thủ Anh Ba Tàu, trước tiên là dùng đòn THIẾT SA CHƯỠNG.

Đó là:

Yêu cầu các Nước muốn nhập hàng vào Mỹ, thì tất cả những phụ tùng và phụ kiện PHẢI MUA CỦA NHỮNG NƯỚC KHÁC như: Nhật, Hàn, Ấn Độ... v.v... Không được lấy hàng Tàu, nếu điều tra ra thì sẽ chấm dứt hoặc tăng thuế lên 50%. Ai dám cả gan làm trái lệnh của Trẫm??? Đến đây coi như Cao Thủ Thiếu Lâm Tự chấn thương nặng nề và ngã gục.

Nếu chưa chết ĐCCB Donald Trump sẽ bồi thêm tuyệt chiêu cuối cùng HỎA DIỄM THẦN CÔNG, đá cũng nát vụn, sắt cũng tan chảy: Tức là một khi các Nước đã làm ăn trơn tru với Mỹ rồi, hai bên đều có lợi, Đất Nước phát triễn. Lúc đó Ngài Donald Trump mới phán một câu: Các Ngươi muốn làm ăn với Ta, thì hãy CHẤM DỨT GIAO THƯƠNG BUÔN BÁN VỚI TÀU. Đến đây coi như Con Sư Tử Tàu hung hăng hoàn toàn đỗ gục và tắt thở. Chỉ chờ đem đi nấu cao!!!

Lúc đó Thế Giới sẽ bình yên và cùng nhau phát triễn. Nhất là Đất Nước và Dân Tộc VN chúng ta không bị xóa sổ trên bản đồ Thế Giới!!!

Cuối cùng tôi xin Thưa với Quí Đồng Hương như thế nầy: Nước Việt Nam chúng ta có 4 ngàn năm Văn Hiến. Quí Bậc Tiền Nhân Anh Dũng đã hy sinh biết bao xương máu để BẢO VỆ VÀ GẦY DỰNG. Bọn giặc Tàu phương bắc luôn có mưu đồ xâm chiếm, đồng hóa và tiêu diệt Dân Tộc chúng ta. Cho nên ngày tàn của của bọn chúng, cũng là ngày Dân Tộc ta THOÁT KHỎI HIỄM HỌA PHƯƠNG BẮC. Tôi tin rằng đa số người Việt khắp nơi đều vui mừng hớn hở.

Chỉ riêng một số tên sẽ chống đối. Đó là BỌN VIỆT GIAN TAY SAI CỦA TÀU. Tôi khuyên những tên việt gian còn MỘT CHÚT LƯƠNG TRI hãy suy nghĩ lại!!! Tại sao phải làm tay sai như vậy???

Có cảm thấy HỔ THẸN VÀ NHỤC NHÃ một khi trở về Quê Hương hay không???

Xin quí Đồng Hương trong nước HÃY VỮNG TIN VÀ CHỜ ĐỢI ngày tươi sáng cho Dân Tộc VN đã gần kề. Các Chiến Hữu yêu Quê Hương yêu Dân Tộc khắp nơi hãy chuẫn bị để chúng ta cùng nhau trở về Quê Mẹ mến yêu. Một khi VN đã chơi với Mỹ thì đương nhiên sẽ theo đường lối của Mỹ, tức là Tự Do và Dân Chũ cũng sẽ đến!!!

Hởi Hồn Thiêng Sông Núi.
Hởi Quí Bậc Tiền Nhân Anh Dũng.

Hãy Phù Hộ và Thêm Sức để Chính Quyền csVN can đảm và sáng suốt để nhận định đúng sai, hầu đem lại Độc Lập, Hạnh Phúc và Ấm No cho Dân Tộc Việt Nam.

Xin Kính Chào

Houston Apr 15 - 2025
Lê văn Hoàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét