Thứ Năm, 17 tháng 4, 2025

Kỷ Niệm Thời Xa Xưa !!!


KỶ NIỆM THỜI XA XƯA!!!
Thadée Thái Quang Dáng 

Thời đó, năm 1958,  tui 11 tuổi, học trường Công giáo Lái Thiêu do các ma sơ áo trắng, xuất thân tu viện Saint Paul đường Cường để, Q,1 Saigon giảng dạy.

Trường này có trai gái học chung, chia 2 dãy bàn, bên gái toàn là dân Ngoại trú, bên trai có Ngoại trú và Nội trú học chung. Nội trú chỉ nhận con trai thôi, hầu hết là dân Saigon.

Hình đây:


Là hình bên dãy bàn con trai, vừa Ngoại trú và Nội trú 

Tui ngồi thứ 2, bàn thứ 4 vì tui cao nhồng.

Khi tan trường, vào buổi chiều, có chiếc xe ngựa chạy lọc cọc, 2 bên hông là 2 bản vẻ rất đẹp về tuồng hát bóng ở rạp hát Minh Châu tối nay ngoài chợ Lái thiêu, vừa rải Programme, chương trình in bằng giấy tối hôm đó chiếu vừa có cái loa phát bài Tình Anh Lính Chiến.

Tui được phép ra khỏi trường, lụm nhiều tờ chương trình vô trường phát cho tụi nó đọc, tụi nó phái tui lắm.

Bài Tình Anh Lính Chiến có câu:

- Anh chiến trường tôi nơi hậu tuyến, đời lính chiến xui gặp nơi đây! Rồi ngày mai ra đi! Chốn biên thuỳ anh xá chi gian nguy!!! 

Từ đó đi vào lòng đám nội trú như tụi tui.

Có nhiều thằng phái quá la lớn:

- Lớn lên, tao đi lính Nhảy dù, oánh chết mẹ mấy thằng việt cộng. 

Hết lớp nhứt, tui học Pháp văn, không nghỉ Hè để thi vô trường La tinh, tức Tiểu Chủng Viện thánh Giuse, đường Cường Để, Q,1 Saigon.

Hình đây:


Khi đi tu, có chia ca trực, khi tui trực với các anh khác, là dọn bàn ăn cho cả trường, từ lớp chót tới  lớp đệ nhứt , đông lắm 

Tui nghe nhà bếp phát thanh bằng cái Radio bài Chiều Hành Quân có câu :

- Một chiều hàng quân qua thôn xưa, lúc nắng Xuân chưa phai nhạc mầu! Chạnh lòng tìm người em gái củ! Em tôi đã đi phương nào!!! 

Tui có biết em nào đâu, tui đi tu mà. 

Có điều sao mà nghe tiếng Em dễ thương quá!!! 

Rồi từ đó, vì tiếng Em mà tui tự xuất dòng.

Viết tại Montreal, ngày 16 tháng 4 năm 2025 

Thadée Thái Quang Dáng 

Kính mời quý vị thưởng thức 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét