Lễ Phục sinh (Easter Day) là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Kitô giáo (Thiên Chúa giáo) bên cạnh ngày lễ Giáng sinh. Lễ Phục Sinh là ngày để tưởng niệm sự kiện chịu chết và sống lại của Chúa Giêsu từ cõi chết sau ba ngày bị đóng đinh trên thập tự giá. Lễ Phục sinh thường rơi vào khoảng giữa tháng 3 và tháng 4 trong năm. Năm 2025, ngày lễ quan trọng này lại rơi đúng vào ngày Chủ nhật 20/4.

Ban đầu, ngày này dành riêng cho các tín đồ Thiên Chúa giáo, nhưng sau này dần lan rộng, trở thành ngày lễ chung của nhiều người, nhất là các nước phương Tây. Ở Việt Nam, Lễ Phục Sinh không được tổ chức với mức độ và quy mô lớn như Lễ Giáng Sinh. Đa phần, mọi người thường chỉ đi đến nhà thờ dự lễ chứ không tổ chức tiệc ăn mừng. Tuy nhiên, đối với những người theo đạo Thiên Chúa giáo thì đây vẫn là ngày lễ lớn và quan trọng, nhất là khi họ vừa phải trải qua ngày Thứ Sáu tuần thánh (ngày ăn chay thứ 2 trong năm, sau Thứ Tư Lễ Tro).
Nguồn gốc của ngày Lễ Phục Sinh
Theo như Kinh Thánh ghi lại, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lên thành Jerusalem vào dịp Lễ Vượt Qua (Passover), Người vào Đền thờ Jerusalem và được người dân đón tiếp và vẫy chào bằng lá cọ (nay gọi là Chúa nhật Lễ Lá). Vào ngày thứ Năm (nay là ngày Thứ năm Tuần Thánh), Chúa Giêsu thực hiện nghi thức rửa chân các môn để và dùng bữa ăn cuối cùng (gọi là Thánh Lễ Tiệc Ly) với các môn đệ. Buổi tối hôm đó, Chúa Giêsu bị bắt giữ theo lệnh của Toà Công luận (Sanhedrin) bởi viên Thượng tế Joseph Caiaphas. Một trong số những môn đệ của Chúa Giêsu đã phản bội người để nhận được tiền thưởng.

Tòa công luận cáo buộc Chúa Giêsu phạm trọng tội và giao ông cho các quan chức Đế quốc La Mã để xin y án tử hình với cáo buộc xúi giục nổi loạn. Dưới áp lực của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái, Tổng đốc Pontius Pilate (Philatô) miễn cưỡng ra lệnh đóng đinh Chúa Giêsu vào ngày thứ Sáu (nay là lễ Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày tín đồ Thiên Chúa giáo giữ chay kiêng thịt). Tuy nhiên, theo các sách Phúc Âm, một tấm bảng có hàng chữ viết tắt INRI (của câu: “Giêsu người Nazareth, vua dân Do Thái”) được treo trên thập tự giá theo lệnh của Pilate. Giêsu bị buộc phải tự vác thập tự giá lên đồi Golgotha, nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết.

Ba ngày sau khi chịu chết, một người phụ nữ tên Maria Magdalena cùng với các môn đệ đến mộ thăm Người nhưng không thấy xác Người đâu. Khi đó, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ liên tục 40 ngày, sau đó về trời (Lễ Hiển Linh).
ELLE


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét