Thứ Tư, 16 tháng 4, 2025

Ra Mắt Tác Phẩm "Giữa Hai Bờ Yêu Thương"

 

Tác Giả Tôn Nữ Áo Tím Ra Tác Phẩm ““Giữa Hai Bờ Yêu Thương”

RA MẮT TÁC PHẨM "GIỮA HAI BỜ YÊU THƯƠNG
MPD

Tác Giả Tôn Nữ Áo Tím Ra Tác Phẩm ““Giữa Hai Bờ Yêu Thương” Quan Khách, Độc Giả Tham Dự Kỷ Lục! Thành Công Lớn!

Chúc Mừng: Buổi Sinh Hoạt Văn Nghệ Cộng Đồng San Jose, Cuối Tuần Qua, Trong Giữa Tháng Tư Đen 2025, Thành Công Tốt Đẹp, Tuyệt Vời! Rất Nhiều Nét Độc Đáo, Cảm Động, Gây Nhiều Ấn Tượng Khó Quên. Khách Tham Dự Đông Đảo! Điểm Son Trong Không Khí Mở Đầu Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận!

*Không khí thật phấn khởi! Chưa bao giờ thấy, một buổi RMS nào, có số lượng người tham dự, đông đảo như thế!

* Hội trường chứa trên 100 người, không còn một chỗ trống, nhiều người phải đứng, trên 150 ổ bánh mì, tiêu thụ hết sạch!

muoi lam.jpg

* Gây sự ngạc nhiên thích thú cho Anh LVHải, đến nỗi anh phải hân hoan phát biểu trước quan khách tham dự: “Tôi từng tổ chức biết bao buổi RMS rồi, nhưng chưa thấy hàng trăm người có mặt như hôm nay, đã làm tôi sống lại không khí sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật San Jose, cách đây cả trên thập niên, khi phong trào RMS lên cao. Sau khi ai cũng có máy vi tính, chuyện tổ chức một buổi RMS không còn nữa! sinh hoạt này đã chết! Hôm nay, tôi lại được thưởng thức cảm giác quý báu này! Cám ơn tất cả quý vị hiện điện!”

* Điều này cho thấy, buổi RMS này, rất thành công rực rỡ!

muoi.jpg

Sau đây là bài tường trình ngắn từ bản tin MPD:

- 50 năm xa xứ (1975 – 2025), nửa thế kỷ nhìn lại quê hương, ai trong chúng ta không là những chứng nhân của giai đoạn đau thương đầy nước mắt ấy? Ai trong chúng ta không có ít nhiều suy nghĩ, nhớ về những kỷ niệm của một thời nước mất nhà tan? Những giọt nước mắt hạnh phúc trong phút giây đoàn tụ với gia đình sau bao nhiêu năm bị giam cầm trong các trại tập trung. Những dòng nước mắt đau thương trước cảnh chia xa kẻ ở người đi. Đi tù hay đi vượt biên tìm sự sống… Những nỗi đau trước những cái chết dành cho người sống còn lại. Tập truyện ngắn “Giữa Hai Bờ Yêu Thương” là những mảnh ghép ký ức về một thời kỳ đen tối của những ai đã trải qua, đã sống với niềm đau và nỗi khổ ấy. Họ chịu mất mát để đánh đổi lấy hai chữ tự do...

Đó là Lời tâm sự của Tôn Nữ Áo Tím, một Nhà Văn Nữ quen thuộc, có tiếng tăm tại thành phố San Jose trong Lời Mời tham dự buổi ra mắt tập truyện Ngắn "Giữa Hai Bờ Yêu Thương, tổ chức tại Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ, trên đường Lucrettia Ave thành phố San Jose, bắc California vào trưa ngày Thứ Bảy 12 tháng Tư năm 2025, vừa qua.

Đã có khá là đông anh chị em văn nghệ sĩ đến tham dự, trong một không khí ấm cúng với sự yểm trợ của Đoàn Du Ca bắc Cali, Ngoài số bằng hữu, đồng hương yêu văn chương nghệ thuật, thấy có những nhân vật có tên tuổi như Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng Hiệu trưởng Trường Văn Hoá Phật Giáo, Bà Cao Ánh Nguyệt Chủ nhiệm báo Phụ Nữ Cali, ông Lê Văn Hải Hội Trưởng Văn Thơ Lạc Việt,..Luật sư Nguyễn Tâm ..Luật sư Nguyễn Bích…

Buổi Ra mắt sách kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ được đánh giá, quá thành công, tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lai, xin được chia xẻ cùng bằng hữu Bốn phương, như một Lời Chúc mừng nhà văn Tôn Nữ Áo Tím có thêm một đức con tinh thần xuất sắc.

Thân ái,

MPD


9c7d026a-2dbc-4d74-9f9c-723983331626.jpg

bay.jpg

bon.jpg

chin.jpg

hai.jpg

muoi ba.jpg

muoi bay.jpgmuoi bon.jpg

muoi hai.jpg

muoi mot.jpg

muoi sau.jpg

muoi tam.jpg

nam.jpg

sau.jpg

tam.jpg


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét