Thứ Hai, 7 tháng 4, 2025

Không Có Ai Cùng Cạn

 

 

 

      KHÔNG CÓ AI CÙNG CẠN

     Có người thôn nữ thật dễ thương
     Việc đồng áng xong tìm mùi hương
     Hoa dại bên nương sao thơm ngát
     Lòng không tơ tưởng không vấn vương

     Chợt khi lòng nàng bỗng nhớ thương
     Một người xa lạ đi qua xóm
     Gặp gỡ nhau chi thật trớ trêu
     Chàng lại đi xa nàng ở lại

     Anh chàng lữ thứ thật là dại
     Gặp nàng kiều nữ nơi thôn dã
     Tình đã yêu rồi sao lại xa
     Buồn tình cứ nhớ âu sầu mãi

     Ly rượu sầu thương cứ cạn dần
     Người yêu xa cách ai gần gũi
     Rượu cạn chai rồi không có ai
     Không ai cùng cạn chén buồn vui!...

     Đặng Quang Chính



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét