LẠY TRỜI Hoa
Kỳ nay lắm tệ đoan Bởi
xưa biên giới mở toang không rào Triệu
tên tội phạm tràn vào Hiếp
dâm, khủng bố, búa dao, giết người Chúng
làm nước Mỹ rối tơi Và
làm dân Mỹ bao người chết oan Mặc
dân giông bão tai nàn Vua
đem tiền thuế đi ban cho người Vua
còn mần chuyện động trời Lén
bay rước giặc khắp nơi mang về Cốt
làm nát bấy thêm quê Dối
dân, phản nước, bảo kê cộng Tàu Vua
nào yêu nước, dân đâu Cốt
sao tham nhũng đảng giầu từng quan Mặc
dân khốn khó mọi đàng Thức
ăn, tội ác leo thang đến Trời Đã
không lo được thì thôi Vua
còn kết tội khi người khác lo Đảng
vua vu đặt quanh co Hết
đàn hạch lại giở trò kiện thưa Chính
vua mở ngõ năm xưa Nay
ông Trump mới phải lùa người đi Nếu
không tham nhũng sân si Doge
nào vạch mặt gian phi đảng lừa ! Tội
cao như núi, biết chưa? Cái
vòng nhân quả nó chừa đảng sao ? Khen
vua tay cướp miệng gào Nanh
dài vuốt nhọn cắn cào người ta Kiện
Trump, đốt cháy Tesla Hai
chim một ná thiệt là giỏi nghen Giấu
tay ném đá, đảng hèn ! Trả
thù kiểu ấy thêm lem mặt lừa * Hoa
Kỳ mấy chục năm xưa Khác
xa xã hội bây giờ, khác xa Lạy
Trời, xin mở lòng ra Trợ
phù Trump - Musk tài hoa cứu đời Giúp
cho yêu nước, mọi người Đầm lầy tát cạn, xin Trời xuống ân ! Ngô
Minh Hằng 28/03/2025
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét