NATO VÀ KỶ NGUYÊN “AMERICA FIRST”
Nhất Hùng
Bài diễn văn mới nhất của Tổng thống Donald Trump không chỉ là một lời cảnh báo, đó là bản án tử cho lối tư duy cũ, bạc nhược đã bám vòi vào ngân sách của người dân Mỹ suốt hơn 7 thập kỷ qua. NATO, từ một liên minh phòng thủ hào hùng, đã biến tướng thành một "câu lạc bộ nghỉ dưỡng" nơi các quốc gia châu Âu ung dung hưởng thụ sự bảo vệ của siêu cường Mỹ trong khi chỉ chi trả những đồng tiền keo kiệt cho quốc phòng.
- Tổng thống Trump đã nói thẳng một sự thật mà các chính trị gia cơ hội ở Washington luôn né tránh - Nước Mỹ không phải là "con lừa" thồ hàng cho cả thế giới. Việc các nước châu Âu giàu có như Đức, Pháp hay Ý không chịu chi đủ tỷ lệ GDP cho quốc phòng - thậm chí khi mục tiêu đã được nâng lên mức 3.5% hay 5% - là một sự bất công đối với người đóng thuế Mỹ.
Tương lai của NATO dưới thời Trump sẽ không còn chỗ cho những kẻ "ăn bám". Thông điệp rất rõ ràng - Không thực hiện đúng ngân sách quốc phòng NATO quy định, không được bảo vệ. Đây không phải là sự cô lập, mà là sự sòng phẳng mang tính bản năng của một quốc gia tự trọng.
Bài diễn văn đã vạch ra một lằn ranh đỏ. NATO trong tương lai sẽ chỉ tồn tại nếu nó phục vụ trực tiếp cho lợi ích tối thượng của Mỹ:
- Không còn là những cuộc xung đột ủy nhiệm vô tận ở biên giới châu Âu. NATO phải xoay trục để đối đầu với mối đe dọa thực sự từ Trung Cộng và bảo vệ chủ quyền tại Bắc Cực.
- Những quốc gia nào vẫn muốn "đu dây" giữa Mỹ và các cường quốc thù địch, hoặc tiếp tục dùng "luật lệ quốc tế" để trói tay Mỹ, sẽ bị gạt ra khỏi chiếc ô hạt nhân.
Việc Tổng thống Trump đe dọa rút khỏi NATO hoặc coi đây là một "con hổ giấy" là một bước đi chiến lược. Nó buộc châu Âu phải tỉnh mộng. Nếu họ muốn có an ninh, họ phải tự xây dựng quân đội, tự sản xuất vũ khí. Mỹ sẽ không còn là "cảnh sát thế giới" đi dẹp loạn cho những quốc gia thậm chí không thể tự bảo vệ biên giới của chính mình trước làn sóng nhập cư lậu.
Mỹ đang xây dựng một "Vòm Vàng" (Golden Dome) - một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn bất khả xâm phạm cho riêng mình.
Tương lai của NATO sẽ là một liên minh lỏng lẻo của các quốc gia tự cường, hoặc nó sẽ tan rã để nhường chỗ cho những thỏa thuận SONG PHƯƠNG.
"Thế giới cần hiểu rằng: Thời kỳ Mỹ đổ máu và tiền bạc để bảo vệ những kẻ luôn đâm sau lưng mình đã kết thúc. Bài diễn văn của Tổng thống Trump là lời tuyên ngôn độc lập lần thứ hai của nước Mỹ. Mỹ không rời bỏ thế giới, Mỹ chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình.
Khi những quy tắc cũ bị phá vỡ, đó là lúc những trật tự mới thực dụng và sòng phẳng lên ngôi.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét