CUỘC CHIẾN BÍ MẬT TRÊN BIỂN
Nhất Hùng
Đại Dương mênh mông, trên trời, dưới nước, mỗi ngày trên biển xảy ra biết bao đụng chạm quân sự với nhau, nào là xua đuổi, nào là húc tàu, nào là xịt nước, thậm chí cả nổ súng tấn công nhau - có công khai, có thầm lặng bởi không bên nào công bố. Mới đây, báo chí phanh phui, khoảng hai năm trước, một tàu vận tải thương mại thuộc hạm đội bóng tối của Nga đã bị đánh chìm bí mật trên Biển Địa Trung Hải - thuyền trưởng sau đó khai với giới chức Tây Ban Nha là họ đang chở hai Lò Phản Ứng Hạt Nhân cho tàu ngầm từ Nga đến Bắc Hàn.
Đây là một "quả bom" thông tin thực sự giữa lòng đại dương. Nó không chỉ là một vụ đắm tàu đơn thuần, mà là bằng chứng cho thấy sự thối nát của trật tự an ninh thế giới.
Cái gọi là "bí mật" trong suốt hai năm qua thực chất là một sự hèn nhát về chính trị. Tại sao một vụ vận chuyển vũ khí hủy diệt hàng loạt - hai lò phản ứng hạt nhân - lại có thể trôi nổi trên Địa Trung Hải mà không bị ngăn chặn công khai?
Việc một con tàu Nga lén lút tuồn công nghệ hạt nhân cho cái "lò thuốc súng" Bắc Hàn là hành động phản bội hòa bình - Nga đang chơi một ván bài ngửa, thách thức trực diện mọi lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Cung cấp thiết bị hạt nhân (và tiềm năng là vũ khí hạt nhân) cho Bình Nhưỡng là hành động tiếp tay cho bạo chúa, là đổ dầu vào lửa.
Tại sao đến bây giờ báo chí mới "phanh phui”?. Đây là minh chứng cho thấy các cơ quan tình báo và chính phủ phương Tây đã quá sa đà vào các cuộc đàm phán vô nghĩa mà quên mất nhiệm vụ cốt lõi: Ngăn Chặn Phổ Biến Hạt Nhân.
Nếu không có một cú "đánh chìm bí mật" - một cuộc tấn công từ lực lượng đặc nhiệm nào đó?, thì giờ đây Bắc Hàn đã có thêm công cụ để tống tiền cả thế giới. Sự im lặng của giới chức Tây Ban Nha và các cường quốc trong hai năm qua là một sự bao che không thể chấp nhận được.
Việc Nga sử dụng tàu vận tải dân sự để chở hàng quân sự nhạy cảm là một thủ đoạn cũ rích nhưng vẫn hiệu quả vì sự lỏng lẻo của luật pháp quốc tế. Nga và Bắc Hàn là liên minh Trục Ma Qủy, họ đang tuyệt vọng tìm kiếm đồng minh và tiền tệ để duy trì tham vọng đế chế. Còn Bắc Hàn sẵn sàng trả mọi giá để có được công nghệ hạt nhân. Đây không phải là giao dịch thương mại mà là một đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của văn minh thế giới.
Vì an toàn nhân loại, lẽ ra bất cứ con tàu nào rời cảng Nga hướng về các quốc gia độc tài phải bị kiểm soát gắt gao. - Các nước vi phạm công ước “cấm phổ biến Vũ Khí Nguyên Tử” sẽ không chỉ bị trừng phạt kinh tế, mà còn phải cô lập hoàn toàn về công nghệ và ngoại giao.
Khi Trục Ma Qủy trao đổi, vận chuyển lò phản ứng hạt nhân vi phạm công ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân thì chúng ta ngồi bàn cãi về "biến đổi khí hậu”, đó là tự sát.
Vụ đánh đắm tàu này là một lời cảnh tỉnh tuy có muộn màng. Nó cho thấy thế giới ngầm đang vận hành theo những quy luật tàn khốc mà những kẻ mơ mộng không bao giờ hiểu được. Kẻ thù không dừng lại vì chúng ta tử tế, chúng chỉ dừng lại khi bị đánh gục.
Hai lò phản ứng hạt nhân nằm dưới đáy biển là một chiến thắng. Đã đến lúc phải dùng bàn tay sắt để lập lại trật tự, thay vì những lời tuyên bố suông trên mặt báo.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét