TÔI ĐƯA EM SANG SÔNG
Hương Nhạc AI
Lời phi lộ:
Nghe bài Cover với Youtube dưới đây làm tui nhớ lại Thời Mới Lớn của tui, khi đó tui chừng 16 tuổi, phái gái mà nhát gái lắm!!!
Lúc đó tui học thêm lớp đêm Pháp Văn trường Centre Culturel Français de Saigon = Trung tâm văn hoá Pháp ở đường Đồn Đất kế nhà thương Grall, Q.1 Sài Gòn.
Lớp do cô giáo người Pháp dạy, nói tiếng Pháp, ngồi từng ghế kéo ra là bàn, nhiều cô gái mới lớn mặc toàn là áo đầm nhưng không có duyên.... v...v....
Tui "cao giò" nên ngồi phía sau, riêng tui thấy nhỏ Dung, có 2 cái đồng tiền ở má, tóc dài, mặc áo chemise trắng, quần tây, đẹp dịu dàng, không xe sua mà rất có duyên, tui phái và theo dõi, biết nhỏ hay đi đường Hai Bà Trưng về hướng Bạch Đằng để về nhà.
Nhiều lần như vậy, kỳ kia tui "quyết" đi theo, tui đi chiếc Velo Solex, không nổ máy mà đạp "rề rề" theo đuôi, hình như linh tính hay sao mà nhỏ Dung quay lại, tui "né" làm bộ như xe hư, không dám cho cổ biết là tui đi theo... hìì...
Rồi trời mưa "lâm râm"! Nhỏ Dung đưa sách lên che đầu và đi chậm lại!!!
Trời về đêm, vắng tênh, đèn đường vàng vọt, chỉ có tui "lẽo đẽo" theo đuôi, nghe văng vẳng bài Tôi đưa em sang sông.
Trời lúc này mưa lớn hơn, nhỏ Dung chạy, tui Ngẩn Ngơ...!!!...
Tui tưởng như là Tui đang đưa nhỏ Dung sang sông...!!!...
Thời đó bài này là Top nên Radio nhà nào cũng mở và có bài này.
Sau này lớn lên, tui mới biết tui ngu ngơ và khờ khạo là:
Trời mưa "lâm râm" nhỏ Dung... đi chậm lại... là muốn tui... nói gì đó ...!!!
Một Thời Nhát Gái của tui vậy đó.
Nếu xưa trời không mưa
Đường vắng đâu cần tôi đưa
Chẳng lẽ chung một lối về
Mà nỡ quay mặt bước đi
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét