SÀI- GÒN TRONG NIỀM NHỚ
Lâm Hoài Vũ
Thân kính mời quý thân hữu thưởng thức thơ nhạc giao hòa
SÀI- GÒN TRONG NIỀM NHỚ
Sài – Gòn còn mãi trong tim tôi.
Nhắc đến mà thương xót ngậm ngùi.
Từ thuở tản cư qua Bến Hải.
Đến ngày vĩnh biệt vượt trùng khơi.
Thời gian hạnh phúc thơm mầu áo.
Năm tháng ngọc ngà tươi nét môi.
Nào có ngờ đâu thời mạt vận.
Nửa đường gẫy cánh lệ sầu rơi.
Nửa đường gẫy cánh lệ sầu rơi.
Năm mốt năm qua vắng nụ cười.
Đất khách lưu vong còn khắc khoải.
Quê hương vạn dặm vẫn bồi hồi.
Sài Gòn muôn thuở trong tiềm thức.
Xứ lạ tạm dung lặng lẽ trôi.
Trang trải niềm thương thành điệp khúc .
Sài -Gòn trong nỗi nhớ khôn nguôi.
Bao giờ trở lại cố hương ơi ?
Lâm Hoài Vũ
Mag 29 , 2026
Kính mời quý vị thưởng thức

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét