Thứ Tư, 27 tháng 5, 2026

Châu Chấu Đá Xe

 




     CHÂU CHẤU ĐÁ XE

     Cảm tác khi nhìn diễn tiến cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga từ ngày 24/02/2022 đến nay.  

 

     "Nực cười châu chấu đá xe

     Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng"

     Ỷ mình lớn, láng giềng, ăn hiếp

     Nga đem quân xâm chiếm Ukraine

     Tưởng rằng chỉ một đêm đen

     Moscow chiến thắng trống kèn rền vang

     Chiến lợi phẩm huy hoàng trình diễn

     Để năm châu chứng kiến mà ...run

     Ai dè Nga ngập ao bùn 

     Càng xua quân đánh, càng chun xuống sình

     Chỉ sau Mỹ, tướng binh hùng mạnh

     Đứng thứ hai thuộc cánh siêu cường

     Vậy mà mũ giáp tang thương

     Khi Nga phát động chiến trường Ukraine 

     Hơn bốn năm Zelen(skyy) điêu đứng

      Nhưng tinh thần bền vững đấu tranh

     Tướng binh chiến đấu liệt oanh

     Putin mất vía, nghiêng thành Kremlin

     Mới hay kẻ hợm mình thừa sức

     Thiếu lương tâm, tri thức, tri tình

     Thế gian, chỉ biết lợi mình

     Xem thường Trời Đất, coi khinh công bằng

     Thì sẽ bị quyền năng Tạo Hóa

     Cuốn phăng đi tất cả gian hùng

     Lưới Trời đã có luật chung ...

     Ngàn xưa tiếp nối muôn trùng ngàn sau 

     Biến thiên với nhiệm màu nhân quả

     Đưa ta đi vạn ngả đường đời

     Đá xe, châu chấu, nực cười

     Nhìn xem có chuyện lạ đời: xe nghiêng ! 

 

     Ngô Minh Hằng

     26/05/2026



CHÂU CHẤU ĐÁ XE
Ngô Minh Hằng 

Trân trọng 
NHHN 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét