Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2026

Giới Thiệu Sách Mới: Gọi Tôi Là Người Mỹ

 


GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: GỌI TÔI LÀ NGƯỜI MỸ
Hùng Cao

Hân hạnh giới thiệu tác phẩm mới:

Gọi Tôi Là Người Mỹ dịch từ nguyên bản Call Me An American của ông Hùng Cao, Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ.

Đây là một bản hồi ký về cuộc đời gian nan, nỗ lực phi thường của cậu bé rời Việt Nam vào những ngày hỗn loạn trước 30 tháng 4, 75. Cậu theo gia đình qua Mỹ, rồi sinh sống học hành tại một nước ở Tây Phi Châu, trở lại Hoa Kỳ lúc 12 tuổi. Từ đó, phải vật lộn với bao điều khó khăn để được vào Học Viện Hải Quân Annapolis danh tiếng và trở thành sĩ quan Hải quân, ngành Đặc Nhiệm (Special Operations).

Hai lần ông ra tranh cử Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ ở Tiểu Bang Virginia thất bại vì đa số cử tri theo Dân Chủ, mà cũng một phần nào có tính kỳ thị chủng tộc.

Cuốn sách là những trang đời tranh đấu chống lại những kế sách hoang tưởng, cực đoan mà đã đưa Hoa Kỳ đến sự suy thoái về kinh tế, hỗn loạn về xã hội.

Nhưng với nghị lực phi thường và lòng tin tuyệt đối vào đấng Tối Cao, cộng với một tình yêu mãnh liệt vào nước Mỹ đã cưu mang gia đình; ông Hùng Cao đã được đền bù cũng bằng sự tín nhiệm ở một trong những chức vụ quan trọng nhất trong chính quyền, nắm giữ Bộ Hải Quân của cường quốc Hoa Kỳ.

Sách do các ông Phạm Văn Nam, Đỗ Văn Phúc, và Phan Quang Trọng dịch, với lời giới thiệu nhiệt tình của ông Hoàng Đức Nhã - cựu Bộ Trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi của VNCH, bìa do họa sĩ Nguyễn Thành Lâm vẽ.

Sách dày 228 trang, in khổ 5 x 8, giấy màu kem, bìa láng. Giá bán $25.00 mỗi cuốn, kèm $5.00 bưu phí (nội địa Hoa Kỳ).. Gửi ra ngoại quốc, xin cho biết nước nào để liệu tính sau.

Quí vị muốn mua sách, xin gửi email về ông Đỗ Văn Phúc: md46usa@gmail.com. Xin cho biết tên họ và địa chỉ thật chính xác.

Cách trả tiền: bằng Pay Pal hay Zelle, về:  md46usa@gmail.com  hoặc số điện thoại  512-437-1193.

Sau khi nhận order, sách sẽ đến tay quí vị trong vòng hai tuần.

Hùng Cao


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét