MỸ SIẾT CHẶT VÒNG VÂY, CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN CUBA THÊM KHỐN KHÓ
Tiếng Quê Hương
Tại Cuba, vòng vây của Mỹ chống chế độ Castro ngày càng được siết chặt. Ngày 21/05/2026, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo Hoa Kỳ « quyết tâm » áp đặt các thay đổi tại Cuba. Một ngày trước, 20/05, bộ Tư Pháp Mỹ công bố các cáo buộc nhắm vào cựu lãnh đạo Raul Castro. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết hàng không mẫu hạm Nimitz đã đến vùng biển Caribê.
Phát biểu trước giới báo chí tại quê nhà ở Miami, lãnh đạo ngoại giao Mỹ cho rằng cần phải có những thay đổi ở Cuba, do hệ thống kinh tế nước này « không còn vận hành », « đã bị hỏng » và « không thể sửa chữa được với hệ thống chính trị hiện nay ». Ông chỉ trích sự trì hoãn tại Cuba, đồng thời cho rằng điều này là « không thể kéo dài ». Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng Hoa Kỳ hy vọng có thể tránh dùng đến vũ lực và vẫn ưu tiên « giải pháp ngoại giao ».
Theo AFP, trong cuộc họp báo, ông khẳng định Cuba đã chấp nhận đề nghị của Mỹ viện trợ 100 triệu đô la nhưng với điều kiện khoản hỗ trợ này không rơi vào tay tập đoàn kinh tế - quân sự Gaesa, hiện kiểm soát phần lớn nền kinh tế Cuba. Cuối cùng, Marco Rubio thông báo em gái của nữ lãnh đạo tập đoàn Gaesa đã bị bắt giữ tại Mỹ sau khi bị thu hồi giấy phép định cư hợp pháp.
Hoa Kỳ không hề giấu giếm mong muốn lật đổ chế độ Castro. Những sự kiện gần đây càng củng cố cuộc chiến tranh tâm lý mà chính quyền Trump đã tiến hành trong nhiều tháng qua. Trên đường phố trung tâm La Habana, người dân đang giằng xé giữa nỗi sợ hãi và sự hoài nghi.
Tường thuật của thông tín viên Margot Davier từ La Habana :
« Cuộc sống thường nhật diễn ra chậm rãi trên quảng trường Huynh đệ nổi tiếng, chỉ cách tòa nhà Quốc Hội vài bước chân. Chiếc túi đầy ắp những món hàng với giá đắt đỏ, Mercedes thừa nhận bà không biết gì về những lời đe dọa gần đây từ phía Mỹ. Bà nói : "Tôi nghĩ, nhìn đường phố yên tĩnh thế này, một sự thanh bình bao trùm mọi thứ, tôi không lo lắng gì cả, nhưng tất cả những điều này làm tôi rất sợ. Nó làm tôi rất sợ, phải không ?"
Người phụ nữ ngoài sáu mươi tuổi này cho biết bà nhận được rất ít tin tức, vì không có kết nối internet : "Chúng tôi không có điện nên tôi không thể theo dõi tin tức. Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó thật vô lý. Và hơn nữa, tôi không nghĩ đó là sự thật, tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra. Tôi có cảm giác… Tôi không biết, tôi có cảm giác tất cả đều là dối trá. Và thực sự, tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở Cuba, tôi không muốn nó xảy ra."
Alberto, một người hàng xóm, tình cờ đi ngang qua và tham gia vào cuộc trò chuyện. Ông nghi ngờ về ý định thực sự của chính quyền Mỹ. Ông nói : "Tôi không biết… bởi vì cuối cùng, họ luôn lặp lại cùng một điều: đe dọa ở đây, đe dọa ở đó, đe dọa từ mọi phía. Nhưng cuối cùng, chẳng có gì thay đổi, chúng tôi vẫn sống như cũ và cuối cùng chính chúng tôi là người phải chịu khổ."
Khi nhắc lại vụ bắt giữ Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela, ông Alberto cho rằng: "Mỹ đã làm được gì ? Chẳng có gì cả. Mỹ đã không giải quyết được vấn đề nào. Nếu họ can thiệp vào đâu thì đó là để dàn xếp mọi thứ. Vì vậy, nếu họ định làm điều tương tự ở đây, thì họ không nên đến."
Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ý hy vọng điều kiện sống của mình sẽ được cải thiện. »
Tiếng Quê Hương

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét