Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

Thầy Cô Linda Ngọc Nguyễn Thăm San Jose

 

Từ trái qua phải - (hàng ngồi): Lữ Hoàng, thầy cô Ngọc, cô Phương, Nguyễn Mơ, Lê Hảo, Lan Anh

(hàng đứng): Nguyễn Thọ, Mỹ Lệ, Lan Hương, Lữ An, Thanh Phước, Kevin, Danh, Hoàng Thân, Diệu Minh, Đặng Dung, Thầy Phương, Xuân Đức, Duy Nhượng, Nguyễn Mai

(Mời bấm vào tất cả hình để xem lớn hơn)


Thầy cô Linda Ngọc Nguyễn 

Phóng Sự Hình

THẦY CÔ LINDA NGỌC NGUYỄN THĂM SAN JOSE

Trần Hoàng

Nhân dịp thầy cô Linda Ngọc Nguyễn, cựu giáo sư trường Thánh Giuse Tuy Hòa, Phú Yên từ thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota nhân chuyến nghỉ hè ghé thăm Thung Lũng Hoa Vàng San Jose. Nguyễn Huệ Hải Ngoại và đồng hương Phú Yên tổ chức buổi họp mặt thân mật để chào mừng Thầy Cô vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 22-8-2021 tại nhà đồng môn Lê Lan Hương.

Ngoài khách quý thầy cô Linda Ngọc, chủ nhà Lan Hương, còn có sự tham dự của thầy cô Ngô Càng Phương, các anh chị Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thọ, Phạm Lan Anh, Lê Thị Hảo, Phùng Mỹ Lệ, Võ Minh Vui, Võ Minh Vân, Trần Hoàng Thân, Ngô Xuân Đức & Mơ, Lữ Hoàng & Danh, Lữ An & Dung, Nguyễn Xuân Thanh & Hoa, Kevin Trần & Diệu Minh, Nguyễn Dân & Mỹ Duyên, Duy Nhượng & Thanh Phước và một số đồng hương nữa mà người viết không nhớ tên. Tổng cộng khoảng 30 chục người.

Mở đầu, anh Trần Hoàng Thân thay mặt bà con Phú Yên chào mừng thầy cô Ngọc đến San Jose thăm người thân, bạn hữu và học trò, đã dành thì giờ quí báu đến chung vui buổi họp mặt hôm nay.

Đáp từ, cô Linda Nguyễn cho biết rất vui mừng được gặp lại đồng nghiệp, đồng hương và học trò Phú Yên tại đây. Cô tâm sự: rất có cảm tình và yêu mến San Jose, cô đã nhiều lần đến đây và lần nào cũng được dón tiếp ân cần, nồng hậu. Bây giờ thầy cô tuổi đã cao, đi lại khó khăn nên không biết trong tương lai còn có dịp trở lại thăm San Jose nữa không. Cô cầu chúc bình an và sức khỏe cho mọi người.

Thầy Ngô Càng Phương được mời phát biểu, thầy cho biết rất vui mừng được gặp lại đồng nghiệp, chúc mừng thầy cô Ngọc sức khỏe vẫn còn tốt và có chuyến du lịch vui vẻ, thuận lợi với nhiều kỷ niệm đẹp.

Tiếp theo, anh Đặng Duy Nhượng cho biết buổi họp mặt tiếp đón thầy cô hôm nay không được chu đáo, trang trọng như năm 2017 (4 năm trước) vì dịch bệnh Covid đang phát tán trở lại, và trùng vào ngày đại Lễ Vu Lan báo hiếu nên số người tham dự không được đông đủ. Anh Nhượng thay mặt cựu học sinh, đồng hương chúc thầy cô được an lành, mạnh khỏe, trường thọ và sẽ còn nhiều lần đến thăm thung lũng hoa vàng San Jose.

Chủ nhà Lê Lan Hương tâm tình: rất mừng được đón tiếp thầy cô, tuy có bận rộn đôi chút nhưng rất vui. Mong thầy cô bỏ qua những thiếu sót.



Anh Ngô Xuân Đức, một đồng hương đàn anh, cựu đoàn trưởng gia đình Phật Tử tuy đã qua tuổi U80 nhưng rất minh mẫn, hoạt bát. Chỗ nào cần tiếng cười anh sẵn sàng có mặt. Anh chúc Thầy Cô khang an, mạnh khỏe và có chuyến du lịch vui vẻ.

Thầy trò mải mê tâm tình với nhau trong không khí vui tươi, nhộn nhịp thấm đậm tình đồng hương... tưởng như bất tận... nhưng cũng phải tạm dừng để đáp ứng nhu cầu của bao tử đang réo gọi... 

Cơm chiều với nhiều món ăn đặc thù quê hương xứ Nẫu rất hấp dẫn, thơm phức và ngon miệng do các chị nội trợ khéo tay hoàn thành và potluck party.


Buổi cơm chiều kéo dài gần 1 tiếng, vừa ăn vừa chuyện trò râm ran, chen lẫn tiếng cười khúc khích với những câu chuyện vui đùa, tiếu lâm và tiếng dô! dô!! dô!!! mỗi khi những cánh tay dơ cao chai bia Heineken.

Mải mê ăn uống đến khi ông Mặt Trời đi ngủ, thầy trò mới kéo nhau vào nhà; chương trình Karaoke "Hát cho nhau nghe" bắt đầu.

Các ca sĩ "cây nhà lá vườn" thi nhau trổ tài, tuy không phải là chuyên nghiệp nhưng đều có giọng hát trầm ấm, ngọt ngào, rất hay được khích lệ và tán thưởng với nhiều tràng pháo tay vang dội. 

Các anh chị say mê hát không kể thời gian, hết người này, tiếp nối người kia. Thi nhau hát với tinh thần văn nghệ rất cao nên quên cả thời gian. 

Theo chương trình buổi họp mặt chấm dứt vào lúc 9 giờ, nhưng lúc ra về nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm.

Mọi người lưu luyến chia tay trong tâm trạng vui buồn khó tả, không quên trao cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp. Ngoài ra, còn được chủ nhà "dúi" cho mỗi người một túi "food to go".

Nguyễn Huệ Hải Ngoại xin chân thành cám ơn quý thầy cô Linda Ngọc Nguyễn, Ngô càng Phương, quý đồng môn và đồng hương đã dành thời gian quý báu cuối tuần đến chung vui.

Xin cám ơn đặc biệt chủ nhà Lan Hương đã hy sinh nhiều thời gian, công sức, nấu nướng... và phục vụ chu đáo. Cám ơn đặc biệt các chị Mai, Hảo, Lan Anh đã tặng thêm thức ăn và đến sớm tiếp tay với BTC. Cũng không quên cám ơn thầy cô Ngô Càng Phương ủng hộ cho quỹ $100.00 USD, đồng môn Trần Hoàng Thân ủng hộ $200.00 USD.

Sự hiện diện đông đủ của quý vị tạo cho không khí buổi Họp Mặt rất sinh động và thành công mỹ mãn, tốt đẹp.

Nguyện cầu Thượng Đế chúc phúc, ban bình an, may lành cho toàn thể quý vị và gia đình.

Xin hẹn tái ngộ vào lần sau

Trân trọng

Trần Hoàng


Xin mời quý vị xem thêm một số hình dưới đây

Minh Vui

Mỹ Duyên

Lữ An

Xuân Đức

Mỹ Lệ

Lan Hương & Mỹ Duyên

Mỹ Lệ & Diệu Minh













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét