Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

Nghĩ Về Những Lời Dạy

 

 

     NGHĨ VỀ NHỮNG LỜI DẠY

     Thầy Dương Anh Sơn

      I

     Trời Đà Lạt cuối đông,

     Tôi ngẫm lời Kinh Thánh:

     "Cứ gõ cửa, cửa sẽ mở,

     Cứ tìm rồi sẽ thấy",

     Lời Jesus nghĩa vô cùng!

     II

     Ta tìm gì trong cuộc sống?

     "Hãy tự thắp đuốc mà đi!"

     Lời Phật luôn nhắc nhủ,

     Câu hỏi muôn đời: ta tìm chi!?

     III

     Cao nguyên trời se lạnh,

     Chút nắng ấm mong manh,

     Chút trời cao không xanh.

     Ngày lại ngày vây bủa,

      Mây trời luôn trôi nhanh,

     Tìm gì trong cuộc sống?

      IV

     Bình an cho người đời,

     An lạc riêng ta thôi!

     Đường đi xa vời vợi,

     Khó thấu hiểu lòng người.

     Thắp đuốc ,đuốc chưa sáng,

     Đâu bóng dáng con người?

     Ta tìm ta nào thấy,

     Giữa phố chợ đông người .

     Giữa dòng đời không vui!

     V

     Ta cần Phật trong đời,

     Ta cần Chúa nơi nơi.

     Giúp con người tội lỗi,

     Giúp tìm lại an vui.

     Giúp ma quỷ thành người,

     Giúp loài người thay mới.

     Thế giới luôn thắm tươi!

     Nhưng đường quá xa xôi! 

     Dương Anh Sơn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét