Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2022

Tri Kỷ Tri Nhân ... (Xướng & Họa)

 

 

    TRI KỶ TRI NHÂN … (Xướng)

     (khoán thủ)


     Bạn bè thuở ấy hờ hững lạ

     Lòng thành ân nghĩa chả mà thân

     Tri nhân hạnh túc xa gần

     Kỳ nhân khí khái ân cần bên nhau.

 

     Tri âm nhận thức trao đổi mới

     Âm hưởng vang truyền đỗi bình an

     Ngàn lời luyến mến vươn tràn

     Năm châu bốn bể muôn vàn tình thương.

 

     Thắp nến rọi sáng đường khí phách

     Đuốc soi hờn ngõ ngách ban mai

     Đi tim lẽ phải thời nay

     Tầm chung nếm trải lòng ai vui buồn.

 

     Thế đời chẳng lẽ cạn nguồn

     Gian nguy mặc khải gió luồn từ tâm

     Bạn lòng tri kỷ tri ân

     Ngàn năm thắp đuốc đi tầm thế gian.

    Kim Thanh  08– 10- 2022

*****************************************

     BẠN TRI ÂM (Họa)

     BẠN tình hởi kết đôi nhân nghĩa

     LÒNG trọn trao mọi phía cạnh kề

     TRI diện mộng ước đam mê

     KỶ năng mến chuộng vẹn bề kết thân

 

     TRI giác ngộ ân cần mừng đón

     ÂM thanh đồng gói gọn niềm trao

     NGÀN hoa khoe sắc mời chào

     NĂM đầy tháng đủ ngọt ngào yêu thương

 

     THẮP ngọn nến đêm trường soi sáng

     ĐUỐC bập bùng ánh rạng muôn nơi

     ĐI qua cuối nẻo cùng trời

     TẦM xuân đẹp bóng an ngơi tình đầy

 

     THẾ nhân rộng tình đây nghĩa đó

     GIAN nan rồi rực đỏ tình thâm

     BẠN lòng tri kỷ tri âm

     NGÀN năm thắp đuốc đi tầm thế gian

     Anh Dung  08-10-2022

*****************************************

     TÌNH TRI KỶ (Họa)

     BẠN tôi nhớ khi lời hoa mỹ

     LÒNG thấy vui nhưng chỉ tức thời

     TRI nhân tri diện mà thôi

     KỶ chi bất sở thì rồi giận mau

 

     TRI tâm khó nào đâu phải dễ

     ÂM thầm buồn là để khổ nhau

     NGÀN ngày trong dạ úa nhàu

     NĂM qua tháng lại nỗi đau khuê phòng

 

     THẮP ngọn lửa nhưng trong vẫn lạnh

     ĐUỐC bừng lên mong cảnh ấm nồng

     ĐI nhiều chưa chắc đã thông

     TẦM sư học đạo để lồng hiểu sâu

 

     THẾ mới biết đâu là thân thuộc

     GIAN manh chi để chuốc lỗi lầm

     BẠN LÒNG TRI KỶ TRI ÂM

     NGÀN NĂM THẮP ĐUỐC ĐI TẦM THẾ GIAN

     Phạm Phu  08-10-2022



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét