Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2022

San Francisco 'Thuê' Diều Hâu 'Tuần Tra' Tại Ga Tàu Điện Ngầm

 

Dùng diều hâu kiểm soát các loài chim nhỏ và loài gặm nhấm rất hiệu quả trong một khu vực. (Hình: Bruce Bennett/Getty Images)

SAN FRANCISCO 'THUÊ' DIỀU HÂU 'TUẦN TRA' TẠI GA TÀU ĐIỆN NGẦM
Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Trong vài tháng gần đây, một chú chim diều hâu Harris 5 tuổi tên Pac-Man được “thuê” làm nhân viên bảo vệ tại nhà ga El Cerrito del Norte, không phải để truy lùng hành khách không mua vé, mà để đuổi bồ câu, theo bản tin trang Autoblog.com.

Ông Ricky Ortiz, người nuôi diều hâu thuộc công ty Falcon Force chịu trách nhiệm đối với chú chim Pac-Man, bắt đầu công việc “tuần tra” ga tàu điện ngầm trên từ mùa Hè năm nay.

Ông Ortiz và chú chim Pac-Man sẽ đi tuần tra ba ngày một tuần, từ cửa ra vào đến sân ga, để đuổi chim bồ câu đậu trên các bệ đứng và giàn giáo bên trong nhà ga.

Theo ông Ortiz, điều này tạo ra một sự khác biệt lớn.

“Chỉ sau một tuần, số lượng bồ câu tại đây giảm còn ít hơn một nửa so với trước đó,” ông Ortiz cho biết. 

Để tránh chú chim diều hâu ăn bồ câu và các loài gặm nhấm gần đó, ông Ortiz thường xuyên cho Pac-Man ăn thức ăn nhẹ.

Đa số các hành khách tại nhà ga đều cảm thấy rất thích thú khi thấy chú chim Pac-Man.

Bà Bethany Campbell, 43 tuổi, chụp một tấm hình “selfie” với ông Ortiz và chú chim diều hâu để gửi cho gia đình bà. 

“Chúng tôi có người thân sinh sống ở khu vực Trung Tây và phía Nam, và họ nghĩ rằng mọi thứ tại khu vực Bay Area đều rất mới lạ, và với họ, việc dùng chim để đuổi chim là một ý tưởng vô cùng hài hước,” bà Campbell cho hay.

Bà chia sẻ ban đầu cảm thấy sợ hãi khi thấy Pac-Man, nhưng sau đó nghĩ rằng đây là một ý tưởng rất thú vị. (AXT) [qd]

Người Việt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét