Thứ Hai, 22 tháng 8, 2022

'Đó Là Tình Yêu Sét Đánh': Cặp Đôi Kết Hôn Sau 4 Tháng Hẹn Hò, Đã Bên Nhau 62 Năm

 

Bà Phyllis và ông Barry Pliskin. (Được phép của Sami Hamilton)

'Đó Là Tình Yêu Sét Đánh': CẶP ĐÔI KẾT HÔN SAU 4 THÁNG HẸN HÒ, ĐÃ BÊN NHAU 62 NĂM 
Thiên Hòa 

Một cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi đã “yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên” khi họ được sắp xếp gặp nhau ở độ tuổi 20. Họ đính hôn sau hai tuần và kết hôn 4 tháng sau đó. Cặp đôi đến từ Florida (Mỹ) này đã ở bên nhau suốt hơn sáu thập kỷ, một minh chứng thực sự cho một tình yêu bền vững.

Khi chị gái của bà Phyllis, là bà June, gặp ông Barry lần đầu tiên thông qua chồng bà, ông Eli Glazer, ngay lúc đó bà và ông Eli biết rằng bà Phyllis và ông Barry sẽ là một cặp.

Cô Samantha, một chuyên gia tiếp thị và bán hàng cho biết: “Ông tôi biết ông Eli từ hội đường Do Thái giáo”. 

Vào mùa hè năm 1961, khi bà Phyllis đến thăm thị trấn Elkhart, Indiana, và bà bị thuyết phục đi dự một bữa tiệc nhỏ.

Cô Samantha nói rằng: “Elkhart là một thị trấn rất nhỏ. Vì vậy bà tôi không muốn gắn bó với bất kỳ ai ở đây. Bà không thích ý tưởng này và đã có kế hoạch nhờ mẹ mình đến đón càng sớm càng tốt để quay lại trường đại học, nhưng bà cũng đồng ý chỉ ăn một bữa tối ngắn ngủi”.

Nhưng ngay khi bà Phyllis gặp ông Barry, “đó là tình yêu sét đánh”. Sau bữa tối, họ đi uống cà phê với một cặp vợ chồng lớn tuổi hơn, người này nói với họ: "Hai người sẽ kết hôn”. Họ nhìn nhau và đồng ý, và tối hôm đó, bà Phyllis gọi điện cho mẹ mình để nói rằng không cần đến đón bà nữa.

(Được phép của Sami Hamilton)

Đôi uyên ương đã ở bên nhau trong hai tuần sau đó, cho đến khi ông Barry cầu hôn bà Phyllis tại quê nhà của bà ở Marion, Illinois. Có vẻ như họ đang noi theo truyền thống gia đình hai bên, vì cha mẹ của họ cũng kết hôn trong vòng vài ngày sau khi gặp mặt, cha mẹ họ đã sống với nhau trong hơn 50 năm.

Cô Samantha nói rằng: “Họ muốn kết hôn sớm nhưng họ cũng muốn có một đám cưới lớn. Mẹ của bà tôi đã nói rằng, ‘cho mẹ bốn tháng để lập kế hoạch’, và bốn tháng sau, họ đã kết hôn".

Vào ngày 15/10/1961, bà Phyllis, khi đó 21 tuổi và ông Barry, 23 tuổi, đã kết hôn với nhau. Vợ chồng bà Phyllis chào đón con gái đầu lòng, Sharry, vào năm 1963 và con gái thứ hai, Nancy, ba năm sau đó.

Bà Phyllis và ông Barry kết hôn vào năm 1961. (Được phép của Sami Hamilton)

Bà Phyllis là một người nội trợ, còn ông Barry đã nhập ngũ và sau đó sở hữu cửa hàng riêng của mình, Barry’s Jewelers, trong 21 năm. Sau đó, ông tiếp tục bán 1.671 chiếc xe cho thương hiệu Cadillac.

Ông Barry phải đóng cửa công việc kinh doanh của mình do một trận bão tuyết kéo dài trong hai năm, gia đình bắt đầu mơ ước được chuyển đến Florida, vì thời tiết ở đây ấm áp hơn.

Cô Samantha sinh ra ở Tampa, Florida cho biết: “Họ luôn có niềm tin vào nhau và muốn bắt đầu một cuộc sống mới, họ luôn tin tưởng nhau và biết rằng họ sẽ tìm ra điều đó".

Năm 1978, hai vợ chồng bà Phyllis đã chuyển đến Clearwater, Florida. Trong 62 năm kết hôn, họ cùng nhau đi du lịch rất nhiều nơi, và nhiều lần mạo hiểm đến Israel, Tây Ban Nha, Ý, Trung Quốc, Ba Lan, Hungary, Pháp và Đức. Do có chung tín ngưỡng nên họ luôn đi đến đền thờ Do Thái giáo cùng nhau.

Bà Phyllis và ông Barry. (Được phép của Sami Hamilton)

Trước đại dịch, ông bà thường có những buổi hẹn hò như đi xem phim hoặc ăn tối cùng nhau vào mỗi tối thứ Bảy.

Samantha nói: “Tôi luôn biết rằng không nên lập kế hoạch với họ vào những đêm đó”.

Samantha cho biết, khi chứng kiến ​​họ bên nhau suốt ngần ấy năm, cho đến ngày nay, người ông lém lỉnh của cô vẫn mở cửa ô tô cho người vợ yêu thương của mình.

Samantha khi còn nhỏ và bà của mình. (Được phép của Sami Hamilton)

Khi The Epoch Times hỏi Samantha rằng bí mật của mối quan hệ lâu dài của ông bà cô là gì, cô nói: “Họ thường xuyên trò chuyện cùng nhau, bộc bạch mọi thứ ra, sống vui vẻ và cười với nhau. Không quá buồn phiền về bất cứ điều gì. ‘Đừng mệt nhọc vì những thứ nhỏ nhặt’".

Samantha cũng tin rằng ông bà của cô chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào vì họ có rất nhiều điểm chung. Cô cũng đề cập rằng họ hầu như không tranh cãi với nhau, và nếu có, họ sẽ chọn cách nói chuyện với nhau.

Cô Samantha với ông bà của cô. (Được phép của Sami Hamilton)

Mặc dù ông bà rất thích được ở gần nhau, nhưng họ nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải dành thời gian cho bạn bè của cả hai.

Cô Samantha cho biết: “Ông dành thời gian chơi gôn với những người bạn của mình, bà cũng chơi bài với các bạn của bà. Họ đã ở bên nhau 6 thập kỷ, họ chưa bao giờ coi ly hôn là một lựa chọn”.

Cô Samantha nói thêm: “Họ không bao giờ muốn bất cứ điều gì khác ngoài nhau, vì vậy dù có chuyện gì đi chăng nữa, họ vẫn sẵn sàng giải quyết cùng nhau. Đó là một cam kết trọn đời mà họ đã thực hiện và thậm chí họ chưa bao giờ nghĩ về bất kỳ lựa chọn nào khác… Họ đã lựa chọn nhau”.

Thiên Hòa - NTD Việt Nam 
Theo The Epoch Times

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét