Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2026

Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc Chỉ Là Một Trò Hề Đạo Đức Giả...!

 


HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC CHỈ LÀ MỘT TRÒ HỀ ĐẠO ĐỨC GIẢ...!
Hoàng Bù

Ngày 30/4, một hình ảnh xuất hiện từ Úc: một nhóm người biểu dương lực lượng với cờ đỏ sao vàng, ngay “thủ phủ” của “cờ vàng”.

Mình không tin vào sự tự phát. Không có một cuộc 'mít-tinh' nào, đặc biệt là ở nước ngoài, lại không có sự tổ chức, giật dây từ một bàn tay nào đó. Và khi nhìn vào màn trình diễn này, mình chắc chắn có một sự giật dây của một nhóm đủ mạnh, có tài trợ lớn.

Và thông điệp nó đưa ra là gì?

Hành động này không phải để "thể hiện tình yêu quê hương". Nó là một hành động khiêu khích và khẳng định sự thống trị. Họ muốn nói rằng "Chúng tôi đã chiến thắng. Quá khứ của các người, nỗi đau của các người, không có giá trị gì trong mắt chúng tôi."

Đây chính là bằng chứng cho thấy mọi lời kêu gọi "hòa hợp, hòa giải dân tộc" từ phía nhà cầm quyền VN chỉ là một trò hề đạo đức giả. Những người tham gia (và cả những người tổ chức) đã cho thấy một sự dốt nát đáng kinh ngạc. Họ không hiểu rằng, ở một đất nước tự do như Úc, hành động của họ không phải là biểu hiện của sức mạnh, mà là biểu hiện của sự thù hận và thiếu văn minh.

Cái hình ảnh này làm mình nhớ lại cũng một ngày chủ nhật, mình đi biểu tình ở nhà hát lớn để phản đối sự xâm lược của Trung Quốc, mình cũng từng cầm một lá cờ như vậy. Và rất nhanh, họ giựt lá cờ đó, giấu nó đi. Họ không muốn lá cờ đó xuất hiện TRÊN CHÍNH ĐẤT NƯỚC CỦA NÓ.

Nếu các bạn dũng cảm, nếu các bạn yêu nước, hãy giương lá cờ đó ngay trên đất nước mình, và hãy giương lá cờ đó lên đòi hỏi tinh thần nguyên thuỷ mà nó từng đại diện: Quyền làm chủ của người dân!

Nếu không, các bạn chỉ là những thằng ngu bị chúng nó buộc dây vào mũi dắt đi, đeo trên lưng lá cờ như một tấm vải màu để cố che đi sự trần truồng về tri thức...!
Hoàng Bù

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét