Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2026

Lại Thêm Một Chiến Thắng Của Trump

 


LẠI THÊM MỘT CHIẾN THẮNG CỦA TRUMP
Nhất Hùng

Thế giới đang chứng kiến một thực tế hiển nhiên: Hoa Kỳ đã trở lại vị thế của một siêu cường không đối thủ. Việc Mỹ đạt sản lượng dầu kỷ lục - vượt mốc 13,6 triệu thùng một ngày và vững vàng ở ngôi vị xuất khẩu hàng đầu - không chỉ là một con số thống kê khô khan. Đây là một cú tát trực diện vào những kẻ tôn thờ chủ nghĩa môi trường cực đoan và là minh chứng hùng hồn cho tầm nhìn "Nước Mỹ Trên Hết" của TT Donald Trump.

Trong nhiều năm, cánh tả và những chính trị gia cơ hội đã cố gắng xiềng xích nền kinh tế Mỹ bằng những hiệp định khí hậu phù phiếm và nỗi sợ hãi mơ hồ về biến đổi khí hậu. Họ muốn chúng ta quỳ gối trước các quốc gia OPEC và cầu xin từng giọt dầu.

Nhưng khi vận động tranh cử, Donald Trump đã nói: "Drill, Baby, Drill!" (Khoan, hãy khoan đi!).

Bằng cách xóa bỏ hàng loạt rào cản quan liêu, chặt bỏ những xiềng xích quy định, Trump đã giải phóng "con quái vật" năng lượng tiềm tàng trong lòng đất Hoa Kỳ. Những mỏ dầu đá phiến tại Texas, Pennsylvania và North Dakota đã trở thành "cỗ máy in tiền" cho người lao động Mỹ, thay vì là những dự án bị bỏ hoang vì các tiêu chuẩn khí thải vô lý. Những vùng đất chết đã hồi sinh. Đây là chiến thắng của hiện thực trước giáo điều. Ảo tưởng “Xanh” đã bị khai tử.

Một quốc gia không thể tự chủ năng lượng thì không có chủ quyền thực sự và không thể gọi là Siêu Cường. Việc Mỹ trở thành nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới đã xoay chuyển hoàn toàn bàn cờ địa chính trị:

Mỹ không còn phụ thuộc vào sự đỏng đảnh của Trung Đông hay những âm mưu của Nga. Giờ đây, chính Mỹ mới là người định đoạt giá dầu toàn cầu. TT Trump đã bắt đầu quá trình tái thiết, tạo sức mạnh bằng những kho dự trữ, biến năng lượng thành vũ khí, thành pháo đài bất khả xâm phạm, chấm dứt kỷ nguyên mua dầu mà qụy lụy.

Ngành dầu khí không chỉ tạo ra lợi nhuận cho các tập đoàn, nó tạo ra hàng triệu công việc lương cao cho những người Mỹ, những người làm việc bằng bàn tay và khối óc chứ không phải bằng những bài diễn văn trống rỗng trên diễn đàn Liên Hợp Quốc.

Sản lượng dầu kỷ lục của Mỹ là biểu tượng của một nền độc lập thực sự. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa thực dụng trước chủ nghĩa không tưởng, của tinh thần quật khởi Mỹ trước sự suy đồi toàn cầu hóa.

Kỷ nguyên thống trị năng lượng của Hoa Kỳ đã bắt đầu, và đó là nhờ bản lĩnh thép của một nhà lãnh đạo không biết lùi bước!

Đây là thắng lợi của TT Donald Trump, chính tư duy "Năng Lượng Là Quyền Lực" mà ông thúc đẩy từ nhiệm kỳ đầu tiên đã tạo ra một "đường ray" vững chắc. Câu chuyện sản lượng dầu không chỉ là những con số, mà còn là một ván bài chính trị đầy kịch tính.

Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét