Trong thế giới “Nhị Nguyên” này thì luôn luôn có hai điều đối nghịch nhau, và như thế, thường xảy ra tranh chấp. Trong tranh chấp thì kết quả lúc nào cũng có bên thắng và bên thua. Nếu luận về “Thắng và Thua” thì không những chẳng đi đến đâu, mà đôi khi, còn tạo thêm nhiều tranh chấp và hận thù khác nữa. Vả lại, thành ngữ đã có câu “Không lấy chuyện thắng hay thua để luận anh hùng.”
Thế nhưng, nếu sự tranh chấp dựa trên nguyên tắc “Thà mất nước hơn mất đảng” thì là điều mà chúng ta cần để ý.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc bài thơ “Mexi-China” của Vương Khẩu Nghiệp để thấy cái “bẩn thỉu của chính trị (dirty politics)” đang diễn ra trong mùa bầu cử và hậu quả sẽ đến qua sự chọn lựa bằng lá phiếu của mỗi cá nhân chúng ta.
http://www.dslamvien.com/2026/
|
MEXI-CHINA Cho Tàu và Mễ,
tràn vào nơi đây Để con cháu ta
sau này Tiếng Tàu, tiếng
Mễ, hàng ngày nói, nghe.
Toàn dân sống
nhờ “Welfare” Như thời “bao cấp” nước ta thuở nào Đảng Lừa ngồi ở
trên cao “Dân ngu quá lợn” cúi đầu mà ăn. (2)
Qua hai trăm
năm mươi năm Nước Mỹ như thế
phải cần thay tên Mexi-China đổi
liền Đảng Lừa, Tàu,
Mễ đứng trên mọi người.
Hiệp Chủng Quốc
chuyện xưa rồi Cho dù lịch sử
ghi thời lừng danh Nay đảng Lừa đập
tan tành “Dân ngu quá lợn” sao đành vậy thôi. (2)
Việc ĐỜI nên để cho NGƯỜI "Thấy sai phải sửa"
là lời khuyên xưa Dẹp ngay cái đảng con lừa Tương lai rực rỡ đón chờ bình
minh.
Vương
Khẩu Nghiệp
Chú thích: (1) Dựa theo
thơ của Bùi Giáng (2) Dựa theo
thơ của cụ Tản Đà Hình do Google
Gemini tạo nên.
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét