Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Cho Ai Xa Lỡ Xứ Này





 CHO AI XA LỠ XỨ NÀY

Tuy Hoà đẹp nhất Phú Yên
Đường ra cửa biển trăng hiền miền Trung
Đà Rằng dòng chuyển ung dung
Chở bao năm tháng đi cùng tháng năm
Ngó lên Nhạn Tháp thắm đằm...
Nhớ xưa lễ hội ăn nằm ở đây
Giờ thì ai đã theo mây...!
Ai ngồi nhớ lại tay gầy múa Chăm...

Chóp Chài mây phủ quanh năm
Ta xa mẹ nhớ cứ nằm ngó nghiêng...
Khánh Sơn nức tiếng cửa Thiền
Chuông vang vọng tới nửa miền hạ lưu
Đá chồng lên đá vô ưu
Bậc tam cấp cũ đã lưu chân mình
Đi xa ký ức... tâm tình
Mình xin gởi hết quê mình mến thương...
Quan Quang, Bình Kiến lúa vàng
Đồng xa mút mắt ngút ngàn ấm no
Nhớ thời bữa đói bữa no
Mò cua bắt óc đồng ngang bãi chiều
Nay đời qua vận tiêu điều
Nụ cười quê mẹ có chiều hân hoan
Cười đi cho mãn nụ son
Nụ Tuy Hoà đó sẽ còn trăm năm...

Tuy Hoà đẹp nhất Phú Yên
Chiều trên Mỹ Á đâu miền đẹp hơn
Hòn Chùa cát trảng trắng lên
Đêm nghe sóng vỗ một bên dịu dàng
Thuyền ghe về bến hàng hàng
Cá tôm tươi rói rộn ràng cồn xanh
Chân trời mỏng đến mong manh
Chạm tay sợ vỡ sắc xanh an lành
Chiều Phú Lâm nghe nhong nhanh...
Nhớ xưa xe ngựa tròng trành chợ quê
Ngựa thồ nét cũ chân quê
Giờ đây biệt dạng sơn khê nhớ hằng...
Tay roi xà ích giăng giăng
Chiều loang bóng ngả... gì bằng Phú Yên...

Câu thơ ta viết thật hiền
Gởi người xa xứ... triền miên đất này
Mưa cuồng, bão bấc.... vẫn đầy
À ơi đất mẹ Phú này... Yên đây...
Ta về sẵn đấy bàn tay
Dựng xây quê Mẹ càng ngày càng son...

v i n h p h o - 29/4/2018


Xin mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm TUY HÒA QUÊ EM




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét