Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Quê Hương




  
QUÊ HƯƠNG

Một núi cao cao... một thấp tè
Chim về Tháp Nhạn em có nghe...
Lâu lắm bầy chim quay trở lại
Giục ta nhớ lại mấy chặng hè

Cầu đứng chôn chân nhìn nước chảy
Nặng lòng trước mỗi lượt tàu qua
Có ai ngồi nhớ ta nhịp cũ...
Ròng rã bao nhiêu đọt nắng tà

Con sông gốc gác từ miền thượng
Gom nước bao vùng trôi nổi... xuôi
Hai bờ xanh mật, vườn trĩu trái...
Ra biển cong người muốn khóc thôi

Một hạ lưu hồng bao mái ngói
Tre pheo trù phú đứng trông theo
Con sông mùa cưới vàng áo gái
Ngày cưới theo chồng nước mắt gieo...!

Bên chật phố phường... bên quê kiểng
Chẳng biết tà em ngược hướng nào...?
Em bầy con gái về Phố học
Tóc thề nổi đóa thấy nôn nao...

Thời trẻ ta đi về... bao bận
Bàng quan nhìn nước xiết qua cầu
Nhìn em bối rối khi gió chướng
Nay ở trời xa... nhớ... mà thương

Viết hoài viết mãi mà đâu cạn
Quần thể sơn giang đất Tuy hòa
Nhắm mắt thấy mây ôm đỉnh Chóp
Trăng Sông Đà vỡ vụn Hằng sa...

Thấy em lên Tháp hôn gạch vỡ...
Hồn Chăm còn khư chặt chưa rời
Tên Em anh khắc... mờ con chữ
Mà mối tình xưa cứ sống đời...

Rồi mai... bồng con về Phố cũ
Nghẹn ngào... Em ngắm lại dòng sông
Nhớ Anh... Em cứ nhìn mây trắng...
Hiểu được đời Anh...nghiệp tang bồng...

Từ lúc Ta đi không trở lại...
Biết sông biết núi có hờn ta...
Con sông quê mẹ ngày đêm chảy
Ta từ tâm thức cứ say ngầy...!

________ V i n h p h o
14/6/2018
  

Xin mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm TUY HÒA QUÊ TÔI



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét